Sau 22 năm kể từ lần đầu được đề cử, Leonardo DiCaprio cuối cùng đã thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong buổi lễ trao giải Oscar 2016, diễn ra vào ngày 29/2 (giờ Việt Nam).
Bộ phim Mad Max lấy bối cảnh phim ở một nơi rất xa của trái đất, nơi ấy sa mạc bao phủ hầu hết bề mặt và hầu hết mọi người đều điên cuồng đấu tranh cho những nhu cầu của cuộc sống.
Thật bất ngờ điểm chung của nhiều giải thưởng Oscar đó chính là các diễn viên sẵn sàng từ bỏ vẻ hào nhoáng để nhập thân vào những vai diễn góc cạnh, đen tối hay thậm chí là bẩn thỉu.
Đêm trao giải Oscar 2016 đã kết thúc với vinh quang trọn vẹn dành cho tài tử Leonardo DiCaprio. Việc Leo lần đầu tiên nhận tượng vàng Oscar khiến cư dân mạng Internet phát cuồng.
Tâm điểm của buổi lễ được hướng về bộ phim "The Revenant" của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, bộ phim dẫn đầu với 12 đề cử trong đó các đề cử, gồm cả đề cử nam chính cho Leonardo DiCaprio.
Khán giả dự lễ trao giải Oscar 88 dường như đã hơi choáng váng sau màn xuất hiện của Stacey Dash, nữ diễn viên cá tính, nổi tiếng với các phát ngôn mạnh bạo về người da đen.
"The Revenant" - bộ phim sử thi vừa giành Quả cầu vàng cho "Phim điện ảnh xuất sắc nhất," được giới phê bình điện ảnh dự đoán sẽ thắng lớn tại Lễ trao giải Oscar 2016.
Các chuyên gia của tờ New York Times mới đây đã có bài “mổ xẻ” đưa ra vài gợi ý giúp các nhà tổ chức giải thưởng điện ảnh đình đám này kéo lại sự chú ý của công chúng.
"Con đường màu đỏ" mà các diễn viên nhận đề cử Oscar đi qua hàng năm đã có lịch sử dài ít nhất 2.500 năm. Vậy thảm đỏ đã trở thành biểu tượng của người nổi tiếng như thế nào?
Lễ trao giải Academy Awards lần thứ 88 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 28/2 tại Nhà hát Dolby ở Mỹ.