Chuyển nhượng 24/1: M.U "bỏ quên" hợp đồng khủng hơn Mata

Do quá mải mê đến vụ Juan Mata, Manchester United dường như đang quên rằng họ cần hoàn tất một thương vụ quan trọng hơn nhiều.
Chuyển nhượng 24/1: M.U "bỏ quên" hợp đồng khủng hơn Mata ảnh 1Juan Mata đang tiến gần đến Old Trafford.

Theo giới truyền thông, do quá mải mê đến vụ chuyển nhượng kỷ lục Juan Mata, Manchester United dường như đang quên rằng họ cần hoàn tất một thương vụ quan trọng hơn nhiều.

Thương vụ mà truyền thông nhắc đến đó chính là níu chân Wayne Rooney ở lại Old Trafford.

Cụ thể, sau khi Rooney đăng đàn tuyên bố sẽ ra đi theo diện chuyển nhượng tự do nếu ban lãnh đạo không để anh “dứt tình” trong Hè tới. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ mới "giật mình" và tìm cách liên hệ với đại diện cũa "gã Shrek."

Trong ngày hôm qua, giám đốc điều hành Ed Woodward hẹn gặp người đại diện Paul Stretford ở khu tập luyện Carrington, đồng thời đưa ra mức lương lên tới 280.000 bảng/tuần, nếu như Rooney đồng ý ở lại đến 2018.

Hiện tại, người đại diện và Wayne Rooney vẫn chưa đưa ra bất cứ ý kiến nào sau khi thông tin này được đăng tải. Anh cũng đang được Real Madrid dành sự quan tâm đặc biệt và nếu không có phương án tối ưu, nguy cơ Quỷ đỏ mất Rooney là rất lớn.

Chuyển nhượng 24/1: M.U "bỏ quên" hợp đồng khủng hơn Mata ảnh 2Rooney còn "khủng" hơn cả Mata. (Nguồn: Reuters)

* Mặc dù đã có Mohamed Salah thế chân Juan Mata, song huấn luyện viên Jose Mourinho dường như vẫn chưa muốn dừng mua sắm nhằm trẻ hóa đội hình.

Động thái mới nhất đó là việc vị chiến lược gia người Bồ đã đưa Julian Draxler, người có mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 35 triệu bảng vào tầm ngắm.

Nguồn tin thân cận với Mourinho cho biết: "Jose Mourinho rất thích Draxler. Cậu ta có cơ hội tới Chelsea vào cuối mùa giải này. Nhưng nếu Arsenal tiếp cận, Chelsea sẽ phải ra tay."

Trước Chelsea, Arsenal chính là đội bóng dành sự quan tâm rất lớn cho tiền vệ của câu lạc bộ Schalke này.

Chuyển nhượng 24/1: M.U "bỏ quên" hợp đồng khủng hơn Mata ảnh 3Chelsea muốn "cướp" Julian Draxler trước mũi Arsenal. (Nguồn: AP)

* Sau khi thông tin Manchester United chiêu mộ tiền vệ Juan Mata từ Chelsea, Dortmund đã liên hệ với giới chóp bu của đội bóng này nhằm đưa Shinji Kagawa trở lại Bundesliga.

Được đánh giá rất cao khi cập bến Old Trafford, song dưới thời David Moyes, Kagawa đã không được trọng dụng, khi anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Giờ đây, tương lai của anh càng trở nên mông lung hơn sau khi Manchester United đang tìm mọi cách để đưa ngôi sao người Tây Ban Nha về Old Trafford.

* Quá thất vọng khi bị David Moyes tảng lờ, Chicharito hạ quyết tâm rời Old Trafford ngay trước khi cánh cửa chuyển nhượng mùa đông năm nay khép lại. Hiện Chicharito đang được Tottenham, Inter Milan và cả Monaco theo đuổi.

Nếu David Moyes không quá cầu toàn, ông sẽ để Chicharito ra đi và lấp chỗ trống bằng một cầu thủ phù hợp hơn với triết lý lãnh đạo của mình.

Chuyển nhượng 24/1: M.U "bỏ quên" hợp đồng khủng hơn Mata ảnh 4Terry đang ngỏ ý muốn ra đi. (Nguồn: Getty Images)

* Trung vệ John Terry đang lên kế hoạch chia tay Chelsea vào cuối mùa giải này. Theo giới truyền thông, nguyên nhân khiến thủ quân The Blues muốn ra đi là do ban lãnh đạo không sẵn sàng gia hạn hợp đồng với đội trưởng của họ thêm 3 năm nữa.

Hợp đồng của Terry sẽ chính thức hết hạn vào mùa Hè này nhưng Chelsea chỉ đề xuất bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với mức lương sẽ bị cắt giảm rất nhiều.

Ở tuổi 33, Terry muốn giải nghệ tai đội bóng đã tạo nên danh tiếng của anh nhưng xem ra bất đồng khó giải quyết này sẽ khiến nguyện vọng của Terry khó trở thành sự thật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục