U23 Thái Lan đang dần khẳng định sức mạnh ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 27, khi có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước U23 Indonesia.
Sau trận thắng có phần nhọc nhằn 3-1 trước U23 Timor Leste, người hâm một xứ Chùa vàng đã phần nào tỏ ra lo lắng cho đội nhà. Tuy nhiên, sau 90 phút của trận đấu tối nay, U23 Thái Lan đã khiến tất cả các đối thủ e dè.
Pokkhao mở tỷ số cho U23 Thái Lan khi trận đấu mới bắt đầu được vài chục giây. Adisak nhân đôi cách biệt ở phút 18. Đội tuyển xứ chùa vàng tiếp tục ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 nhờ công của Pranvinwat (50’) và Thitipan (80’).
U23 Indonesia chỉ có 1 bàn danh dự nhờ công của Ibo ở phút 91 khi hàng thủ Thái Lan đã chủ quan vì chiến thắng.
Sau 2 trận, U23 Thái Lan đã ghi 7 bàn, mới để thủng lưới 2 lần đồng thời vươn lên giành ngôi đầu bảng B (bằng điểm chủ nhà U23 Myanmar nhưng ghi được nhiều bàn hơn). U23 Thái Lan và U23 Myanmar cũng là 2 đội tuyển đã giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận ở SEA Games cho đến thời điểm này.
Với màn hủy diệt U23 Indonesia, U23 Thái Lan đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng SEA Games 27 nội dung bóng đá nam.
Chiều 2/1, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt và khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên người Hà Nội giành huy chương tại SEA Games 27.
SEA Games vẫn là sân chơi vừa sức với thể thao nước nhà và vấn đề quan trọng được đặt ra sau kỳ Đại hội này là mục tiêu cũng như phương thức đầu tư của TTVN cho SEA Games.
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao sẽ sớm có cuộc làm việc với VFF để chấn chỉnh lại môn bóng đá nam, sau khi U23 Việt Nam trắng tay ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp.
Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Thái Lan và đành ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc SEA Games 27.