Hàn Quốc quyết đứng dậy sau thất bại mất mặt trước Ghana

Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã yêu cầu các học trò của mình lấy lại bình tĩnh và nâng cao tinh thần trước ngày khai mạc World Cup 2014.
Hàn Quốc quyết đứng dậy sau thất bại mất mặt trước Ghana ảnh 1Hong Myung-bo muốn các học trò nỗ lực hơn. (Nguồn: Getty)

Sau thất bại ê chề 0-4 trước đội tuyển Ghana trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2014 hôm 10/6 tại Miami, các tuyển thủ Hàn Quốc dường như đang cảm thấy thiếu tự tin.

Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã phải yêu cầu các học trò của mình phải nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng, lấy lại bình tĩnh và nâng cao tinh thần trước ngày khai mạc vòng chung kết World Cup 2014.

Hàn Quốc được xếp ở bảng H và trận đầu tiên ở vòng bảng của họ là gặp Nga vào ngày 17/6, trước khi lần lượt gặp Algeria và Bỉ.

Đứng thứ 57 trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tuyển Hàn Quốc đã đại bại về mọi mặt trước đại diện châu Phi là Ghana - được FIFA xếp ở vị trí thứ 37. Huấn luyện viên Hong Myong-bo thừa nhận rằng tuyển Hàn Quốc đã phạm quá nhiều sai lầm khiến trận đấu trở nên quá khó khăn đối với họ.

Với độ tuổi trung bình khoảng 26, đội tuyển Hàn Quốc là đội hình trẻ nhất trong lịch sử những lần tham dự vòng chung kết World Cup của "Xứ sở Kim Chi."

Ngày 11/6, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đến đóng quân tại Foz do Iguacu. Trước đó, họ đã có hơn một tuần ở Miami để làm quen với thời tiết gần giống nơi họ sẽ thi đấu. Huấn luyện viên Hong nói: "Tôi hài lòng với những ngày luyện tập vừa qua của đội tuyển ở Miami. Các cầu thủ của chúng tôi đã gần đạt đỉnh cao phong độ".

Trong khi đó, thủ môn Jung Sung-ryong thừa nhận đã không còn có được độ dẻo dai, nhưng anh vẫn duy trì được sự tập trung ăn ý của mình với tuyến trên. Jung nói: "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều đã có được một kinh nghiệm quý giá trước khi vòng chung kết World Cup khai mạc. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục