Hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên hàng không

Chuyến bay số hiệu FD9101 của hãng hàng không Thai AirAsia đã phải quay trở lại sân bay Don Mueang, sau khi một hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào người của nữ tiếp viên.
Hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào tiếp viên hàng không ảnh 1Nữ tiếp viên của Thai AirAsia bị tấn công. (Nguồn: wsj.com)

Chuyến bay số hiệu FD9101 của hãng hàng không Thai AirAsia đã phải quay trở lại sân bay Don Mueang, sau khi một hành khách Trung Quốc hắt nước sôi vào người của nữ tiếp viên, theo AFP.

Sự việc này khiến chuyến bay chở theo 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, xuất phát từ sân bay Don Mueang (Bangkok) tới Nam Kinh (Trung Quốc) lúc 17 giờ 55 ngày 11/12 (theo giờ địa phương), đã bị trì hoãn gần 5 giờ.

AFP dẫn thông báo của AirAsia: "Trong chuyến bay, một nữ hành khách Trung Quốc đã không hài lòng với dịch vụ và khi một tiếp viên đến, bà này đã hất nước nóng vào tiếp viên."

Một quan chức của AirAsia cho hay vị hành khách Trung Quốc và người đi cùng ban đầu đã tức giận vì không được ngồi cùng nhau. Các hành khách khác đã phải thay đổi chỗ ngồi để cho phép 2 người họ ngồi cạnh nhau, nhưng cặp đôi bắt đầu cãi lộn trước khi xảy ra vụ tấn công.

Cơ trưởng ngay sau đó đã quyết định quay trở lại sân bay Don Mueang, còn 4 hành khách Trung Quốc buộc phải rời máy bay và bị giữ tại một đồn cảnh sát.

Đến 22 giờ 45 cùng ngày, chuyến bay đã cất cánh và tới Nam Kinh vào sáng 12/12.

Quan chức của hãng hàng không AirAsia cũng cho biết, những hành khách người Trung Quốc đã bị phạt và rời Thái Lan vào ngày 12/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.