HLV Joachim Loew: Đó là một sự thất vọng đối với tất cả chúng tôi

Huấn luyện viên Joachim Loew đã không khỏi nuối tiếc vì khi die Mannschaft bị loại, niềm vui ở Đức cũng không còn nữa mà chỉ còn lại sự thất vọng bao trùm.
HLV Loew khép lại hành trình tại tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)
HLV Loew khép lại hành trình tại tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Sau thất bại 0-2 trước đối thủ truyền kiếp Anh và phải chia tay EURO 2020, huấn luyện viên Joachim Loew đã có những chia sẻ về trận đấu cuối cùng trên tư cách HLV trưởng đội tuyển quốc gia Đức của ông. Trên tất cả, một không khí thất vọng bao trùm toàn đội.

Đức đã phải dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020, đồng nghĩa sự nghiệp 15 năm lèo lái "Cỗ xe tăng" của Loew cũng chấm dứt từ đây.

Phát biểu sau trận đấu, vị huấn luyện viên 61 tuổi không giấu được sự thất vọng. Ông nói: "Đó là một sự thất vọng đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi hy vọng nhiều hơn và có niềm tin tuyệt đối vào đội tuyển. Chúng tôi đã có hai cơ hội trông thấy, nhưng tiếc là không ghi được bàn thắng. Chúng tôi rất tiếc vì đã bị loại khỏi giải đấu. Nhưng chúng tôi cũng đã làm việc chăm chỉ trong suốt 4 tuần qua, mọi người đều đã cố gắng. Tôi không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai."

Huấn luyện viên tuyển Đức cũng bày tỏ nuối tiếc vì khi die Mannschaft bị loại, niềm vui ở Đức cũng không còn nữa mà chỉ còn lại sự thất vọng bao trùm.

Ông nói: "Tất cả các cầu thủ đều vô cùng thất vọng, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ và họ sẽ được học hỏi từ giải đấu. Tại EURO 2024 trên sân nhà, một số cầu thủ sẽ ở đỉnh cao, cả về kinh nghiệm thi đấu."

Nhà cầm quân người Đức cũng cho biết mọi huấn luyện viên luôn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, nhưng đôi khi mọi thứ có thể được thực hiện theo cách khác và điều đó thật khó khăn.

[Đánh bại Đức, đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết EURO 2020]

Trước trận đấu với tuyển Anh, huấn luyện viên Loew đã nói đùa yêu về vai trò của Jamal Musiala, rằng nếu chân sút trưởng thành ở đất Anh này vào sân mà không ghi được bàn thắng quyết định, "chúng tôi sẽ gửi anh ấy trở lại Anh."

Thế nhưng thực tế trong trận đấu, chân sút 18 tuổi của Bayern Munich lại chỉ được vào sân ở phút đá bù giờ khi mà trận đấu đã được định đoạt bởi Raheem Sterling (phút 75) và Harry Kane (phút 86).

Loew giải thích ngắn gọn về điều này như sau: "Jamal là cầu thủ giỏi và có kỹ năng rất tốt. Nhưng đôi khi bạn cũng nhận thấy anh ấy cần thêm điều gì đó một chút nữa. Điều mọi người cho là đủ chỉ sau một trận đấu là không đúng."

Về việc thay Gnabry và Sané, huấn luyện viên tuyển Đức nói: "Gnabry và Sané đã không thể hiện được những gì họ có thể làm được tại giải đấu. Nhưng họ là những cầu thủ chơi tốt. Gnabry và Sané đã chứng tỏ đẳng cấp của mình trong nhiều năm và họ có thể mang đến một luồng gió mới. Tuy nhiên, họ đã không thành công trong hôm nay."

Đối với tiền vệ Toni Kroos, trận thảm bại trước tuyển Anh thực sự rất cay đắng. Chân sút thuộc biên chế Real Madrid cho biết cho đến trước khi để thua 0-1, hai đội thi đấu ngang ngửa trên sân Wembley và phần lớn đã vô hiệu hóa nhau.

Tuyển Đức không cho "Tam Sư" bất cứ cơ hội nào, song ngược lại, die Mannschaft lại không tận dụng được cơ hội chọc thủng lưới thủ thành Jordan Pickford.

Thế nhưng bàn thắng đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước đã làm mọi thứ thay đổi. Thủ môn Manuel Neuer cũng thất vọng không kém sau trận thua 0-2 trước đội tuyển Anh.

Thủ quân tuyển Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã có những cơ hội có thể ghi bàn và đã cố gắng giải quyết trận đấu, nhưng điều đó thực sự khó khăn."

Neuer cũng thất vọng khi các đồng đội không thể tận dụng những cơ hội ghi bàn để thay đổi cục diện trận đấu.

Trong khi đó, tiền đạo Kai Havertz ngậm ngùi rằng ở hiệp 1, hai đội đã thi đấu ngang phân, thậm chí Đức nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tuyển Anh không phải là đội tệ, và việc phải nếm trải thất bại thực sự là điều cay đắng với cả đội tuyển và người hâm mộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục