HLV trưởng Hàn Quốc nhận trách nhiệm về thất bại trước Algeria

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo nhận lỗi chưa tạo cho đội bóng của mình một lối chơi hiệu quả và đã hoàn toàn bất lực khi hóa giải cạm bẫy của đối phương.
HLV trưởng Hàn Quốc nhận trách nhiệm về thất bại trước Algeria ảnh 1Tiền đạo Sofiane Feghouli (trái) đội tuyển Algeria truy cản quyết liệt pha đi bóng của hậu vệ Yun Suk-Young, đội tuyển Hàn Quốc trong trận đấu ở bảng H diễn ra trên SVĐ Beira-Rio, tại thành phố Porto Alegre, Brazil, ngày 22/6.  (Nguồn: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại 2-4 của đội bóng châu Á trước Algeria.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Hong cho biết: “Trước trận đấu hôm nay, chúng tôi đã có một trận không tồi khi hòa 1-1 với Nga, nhưng chúng tôi cũng chưa thể tạo dựng cho mình một lối chơi có hiệu quả. Kết quả hôm nay là lỗi của tôi. Tất cả những gì mà cả đội chuẩn bị cho trận đấu gặp Algeria đều đã được thực hiện theo ý đồ của tôi.”

Các cầu thủ Algeria đã chọn một lối chơi khiến hàng phòng thủ của Hàn Quốc phải chịu "bó tay," và Huấn luyện viên Hong, người từng là ngôi sao ở hàng phòng thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, đã hoàn toàn bất lực khi hóa giải cạm bẫy của đối phương.

Hong nói: “Rút cục, chúng tôi đã thi đấu mất tập trung và đã không thể đối phó trước sự tấn công đầy thông minh của các cầu thủ Algeria. Chúng tôi đã tổ chức kém và các cầu thủ của chúng tôi đã không liên kết được với nhau, đặc biệt là hàng tiền vệ và hậu vệ. Tôi nghĩ đây phải là một bài học kinh nghiệm quý báu.”

Son Heung-min, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho Hàn Quốc, đã bật khóc sau trận đấu nói: "Chúng tôi đã thiếu tập trung từ đầu trận khiến cho Algeria dễ dàng ghi bàn. Nếu chúng tôi thi đấu quyết liệt như trong hiệp hai, Algeria sẽ phải khó khăn hơn."

Trong khi tiền vệ Ki Sung-Yueng cho biết anh không bao giờ lại nghĩ tới một thất bại lớn đến như vậy. Ki nói: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho trận đấu này, nhưng chúng tôi đã không ngăn nổi cuộc tấn công của họ như chúng tôi cần phải có. Đây là một thất bại gây sốc. Chúng tôi không bao giờ nghĩ hiệp đầu trận đấu lại diễn ra như nó đã xảy ra."

Tại cuộc họp báo, Huấn luyện viên Hong đã bác bỏ ý kiến cho rằng Hàn Quốc có thể đã đánh giá thấp Algeria sau khi đội bóng Bắc Phi này để thua Bỉ 1-2.

Hong nói: “Chúng tôi hoàn toàn biết rằng Algeria là một đội bóng mạnh. Song chúng tôi đã không thể làm những gì mà chung tôi cần làm.”

Ông cũng động viên các cầu thủ nhanh chóng quên đi thất bại để sẵn sàng cho trận kế tiếp gặp Bỉ - đội bóng đã giành vé vào vòng sau với 6 điểm.

Về phần mình, Huấn luyện viên Vahid Halilhodzic của Algeria cho biết: "Chúng tôi đã tận dụng khoảng trống mà các cầu thủ Hàn Quốc bỏ lại. Chúng tôi phản công. Đây là điều mà chúng tôi đã chuẩn bị và luyện tập. Chúng tôi đã tận dụng những phẩm chất của các cầu thủ của mình."

Đây là chiến thắng đầu tiên tại World Cup của Algeria kể từ năm 1982./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục