Tối 27/3, tại Cung thiếu nhi Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật dành cho trẻ emthiệt thòi Hà Nội lần thứ 9 - năm 2010, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội đã khai mạc bằng một chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu yêuthương.
Tại lễ khai mạc, 20 em thiếu nhi đại diện cho trẻ em hoàn cảnh khó khăncủa Thủ đô và Cung thiếu nhi Hà Nội đã cùng gắn những lời ước lên những chùmbóng bay đủ sắc màu thả lên bầu trời.
Em Chu Quang Thắng, trường Nguyễn Đình Chiểu ước “y học ngày càng pháttriển để những người khiếm thị được chữa khỏi mắt và được đến trường đi học.”
Em Đặng Thu Huyền, Nhà trẻ Hữu nghị 3 ước “sau này làm nghề nấu ăn để nấucho các em có hoàn cảnh như mình.” Và em Hoàng Hồng Ninh, Làng trẻ em Birla ước“sẽ học thành tài, xây thật nhiều nhà tình thương để giúp tất cả những ngườinghèo khổ trên đất nước."
Nhân dịp này, nhiều tổ chức và cá nhân đã ủng hộ tiền và hiện vật trị giágần 140 triệu đồng cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địabàn Thủ đô.
Diễn ra trong hai ngày 27 và 28/3, liên hoan thu hút sự tham gia của gần800 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi hoàn cảnh khó khăn, không có gia đình, khuyết tật,khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại20 trường, làng, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Dưới các hình thức biểu diễn đa dạng, ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ dântộc, tiểu phẩm, liên hoan tạo sân chơi nghệ thuật để trẻ em thiệt thòi thể hiệntài năng nghệ thuật và ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Bên cạnh đó, các emnhỏ mồ côi, tật nguyền còn có dịp giao lưu, tham gia thi cắm trại đẹp, trưng bàygiới thiệu tranh ảnh, các sản phẩm tự làm, cùng nhau giao lưu, vui chơi nhiềutrò chơi tập thể./.
Hồng Hạnh (Vietnam+)