Khoảng 10 phút sau, các thầy cô và học sinh trong trường nghe thấy tiếng động mạnhdưới sân liền chạy ra và thấy em Đạt đang nằm ngất xỉu dưới đất, máuướt đỏ chân tay.
Ngay lập tức, Đạt được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.Tại đây, các bác sỹ chẩn đoánem bị đa chấn thương, trật tay và bị nát xương chân.
Ngày 18/11, sau năm ngày điều trị, bệnh viện đã cho bệnh nhân Đạt xuất viện vềnhà điều trị.
Theo gia đình em Đạt, nguyên nhân dẫn đến việc em tự tửlà do cha mẹ em ngày nàocũng cãi cọ, đòi bỏ nhau. Đạt tâm sự, ba tháng nay em phải chịu đựng áp lực gia đình vì cha mẹ em không ăn cơm chung, nếu có nói chuyện cũng chỉ làchửi nhau, rồi ép em phải chọn lựa giữa việc ở với mẹ hay ởvới cha.
Đạt cho biết thêm, trước ngày em nhảy lầu, tức tối 12/11, cha mẹem cãi nhau rất lớn, cha em kiên quyết đòi bỏ mẹ em và bắt em ra quyết định ởvới ai.
Bà Phạm Thị Ngân, mẹ em Đạt (ở ấp Đòn Búa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnhBình Phước) cho biết, trước đây hai vợ chồngsống với nhau khá hạnh phúc, nhưng hơn một năm trở lại đây, giữa bà và ông Chính,bố em Đạt, đã xảy ra mâu thuẫn. “Ba tháng nay ngày nào ông ấy về cũng chửi tôi và nhất quyết đòily dị và mang theo thằng Đạt đi…” bà Ngân nói.
Ở độ tuổi 15, tâm lý của lớp trẻ rất dễ bị tác động, đặc biệt là với những mâu thuẫn củangười lớn. Sự việc em Hoàng Tiến Đạttìm đến cái chết là một bài học đắt giá đối vớicha mẹ em nói riêng, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynhnói chung trong việc giải quyết các vấn đề gia đình./.