Meghan và Harry tiết lộ "thâm cung" và rạn nứt trong Hoàng gia Anh

Harry chia sẻ với Winfrey rằng anh cảm thấy bị mắc kẹt với cuộc sống Hoàng gia và ngạc nhiên khi bị cắt hỗ trợ tài chính cũng như không nhận được sự bảo vệ hồi năm ngoái.
Meghan và Harry tiết lộ "thâm cung" và rạn nứt trong Hoàng gia Anh ảnh 1Hoàng tử Harry (trái) và Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với Oprah Winfrey vừa lên sóng kênh CBS hôm Chủ Nhật vừa qua. (Nguồn: AP)

Trong cuộc phỏng vấn đa chủ đề vừa lên sóng hôm 7/3, "Hoàng tử Anh" Harry và vợ là Meghan đã nhắc tới những cuộc trò chuyện về màu da của con trai họ, việc đánh mất sự bảo hộ của Hoàng gia và những áp lực dữ dội từng khiến Nữ công tước xứ Sussex có ý định tự sát.

Cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền hình Mỹ" Oprah Winfrey cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên của cặp đôi sau khi họ rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia Anh quốc.

Những thông tin được chia sẻ trong chương trình đặc biệt kéo dài 2 giờ đồng hồ này bao gồm nhiều tiết lộ có thể sẽ gây chấn động cả hai bờ Đại Tây Dương.

Harry chia sẻ với Winfrey rằng anh cảm thấy bị mắc kẹt với cuộc sống hoàng gia và ngạc nhiên khi bị cắt hỗ trợ tài chính cũng như không nhận được sự bảo vệ hồi năm ngoái.

Anh cũng nói rằng bản thân cảm thấy gia đình mình không ủng hộ Meghan, người sau khi phải chịu đựng những cuộc tấn công từ các tờ báo lá cải và những câu chuyện bịa đặt đã nhận ra sự ngây thơ của mình về cuộc sống hoàng gia trước khi kết hôn với Harry.

Meghan, một phụ nữ da màu, kể rằng khi cô mang thai bé Archie, đã có "những lo ngại và những cuộc trao đổi về việc làn da bé sẽ có màu như thế nào khi bé chào đời." Lời chia sẻ này khiến Winfrey phải hỏi lại "Gì cơ?" với biểu cảm hoài nghi và lặng người đi trong giây lát.

Trong một khoảnh khắc tích cực hiếm hoi của buổi phỏng vấn, Harry và Meghan đã tiết lộ người con thứ hai của họ sẽ là một bé gái.

Cuộc phỏng vấn mở đầu bằng việc Winfrey hào hứng bàn về lần mang thai thứ hai của Meghan và than thở rằng các quy định phòng chống COVID-19 không cho phép họ trao đổi những cái ôm chúc mừng.

[Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry]

Cuộc phỏng vấn được lên sóng tại Mỹ một ngày trước khi phát sóng ở Anh. Những thông tin được tiết lộ cũng chưa dừng lại ở đây: Winfrey đã bật mí rằng một vài đoạn nữa của cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào sáng thứ Hai trên kênh CBS.

Trả lời một câu hỏi từ Winfrey, Harry cho biết anh sẽ không từ bỏ cuộc sống hoàng gia nếu điều đó không phải là vì vợ mình, Meghan Markle, cựu diễn viên từng góp mặt trong bộ phim truyền hình "Suits." Anh nói rằng mối quan hệ của họ đã phô bày sự cứng nhắc của cuộc sống hoàng gia.

Meghan và Harry tiết lộ "thâm cung" và rạn nứt trong Hoàng gia Anh ảnh 2Meghan, Nữ công tước xứ Sussex (trái) trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey. (Nguồn: AP)

"Đáng lẽ tôi cũng không thể thoát ra được, vì chính bản thân tôi cũng bị mắc kẹt," Harry nói. "Tôi không nhìn thấy lối thoát.”

"Tôi bị mắc kẹt mà không biết là mình bị mắc kẹt," Harry chia sẻ và nói thêm, "Cha tôi và anh trai tôi, họ cũng bị mắc kẹt như vậy."

Harry thừa nhận rằng hiện tại anh không có mối quan hệ thân thiết với người anh trai William, người sẽ thừa kế ngai vàng sau cha của họ, Thái tử Charles.

Harry cũng phủ nhận những lời đồn rằng anh đã cố tình nhắm vào điểm yếu của bà nội của mình, Nữ hoàng Elizabeth II, bằng quyết định ra đi. "Tôi chưa bao giờ nhắm vào điểm yếu của bà nội," anh nói. "Tôi tôn trọng bà hết mực."

Meghan cũng dành những lời ca ngợi cho Nữ hoàng, tuy nhiên cô nói rằng tại một thời điểm, cô đã nhận ra rằng có một số người trong cung điện sẵn sàng nói dối "để bảo vệ những thành viên khác trong gia đình."

"Nữ hoàng luôn đối xử rất tốt với tôi," Meghan chia sẻ.

Nhiều lần trong cuộc phỏng vấn, Winfrey đã nhắc đến những dòng tít về Meghan và đặt câu hỏi về tác động của chúng tới sức khỏe tinh thần của Nữ công tước. Meghan cho biết cô đã từng có ý muốn tự sát và đã tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua bộ phận nhân sự của cung điện, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là họ không thể làm được gì.

Meghan nói rằng cô trở nên lo lắng về việc con trai mình không có tước hiệu Hoàng gia, vì điều đó đồng nghĩa là không có ai được cử đến để bảo vệ cậu bé.

Cô chia sẻ rằng "rất khó" để tiếp nhận mọi thứ trong thời gian mang thai. Hơn cả tước hiệu "hoàng tử," cô quan tâm nhất đến sự an toàn và được bảo vệ của con trai mình.

"Thằng bé cần được an toàn," Meghan rơm rớm nước mắt nhớ lại. "Chúng tôi không nói rằng đừng trao tước hiệu cho thằng bé. Nhưng nếu nói rằng tước hiệu sẽ ảnh hưởng đến việc được bảo vệ, thì chúng tôi đã không tạo ra cỗ máy quái vật này xung quanh mình để thu hút những cú nhấp chuột và những tờ báo lá cải. Nếu điều đó được phép xảy ra, nghĩa là con trai của chúng tôi phải được an toàn."

Meghan cho biết cô khó có thể hiểu vì sao lại có những lo ngại trong gia đình Hoàng gia về màu da của con trai cô. Cô cũng nói rằng mình không có cách nào "khoanh vùng" những cuộc trò chuyện như vậy.

Harry cũng nói về những tác động lâu dài từ việc điều trị của Meghan và mối quan hệ của anh với gia đình.

"Có rất nhiều việc phải giải quyết," Harry nói về mối quan hệ giữa anh và cha. "Tôi cảm thấy thật sự thất vọng. Ông ấy đã trải qua điều tương tự. Ông ấy biết cảm giác đau đớn là như thế nào. Và Archie là cháu nội của ông. Tôi vẫn sẽ luôn yêu quý ông, nhưng đã có quá nhiều sự tổn thương."

Harry cho biết hoàng gia đã cắt hỗ trợ tài chính cho mình hồi đầu năm 2020 sau khi anh công bố kế hoạch rút khỏi các vị trí của mình. Nhưng anh có đủ khả năng chi trả cho việc bảo vệ gia đình mình nhờ số tiền mà mẹ anh, Công nương Diana, để lại.

Cuộc phỏng vấn đặc biệt hôm Chủ Nhật với Meghan cũng nói về suy nghĩ ngây thơ của cô với những quy tắc cơ bản của cuộc sống hoàng gia trước khi kết hôn với Harry gần ba năm trước. "Tôi đã hoàn toàn không hiểu công việc của mình là gì," cô nói. Cô cũng kể thêm rằng mình không hề biết cách nhún đầu gối chào trước khi diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II lần đầu tiên, và cũng không nhận ra điều đó là cần thiết.

"Tôi sẽ nói là mình đã dấn thân một cách ngây thơ, vì tôi đã lớn lên mà không biết gì nhiều về hoàng gia," Meghan nói. "Đó không phải là một trong những chủ đề trò chuyện ở nhà. Đó cũng không phải là điều mà chúng tôi theo đuổi."

Meghan cho biết cô và Harry tìm thấy sự đồng điệu trong thời gian tìm hiểu nhau vì họ cùng làm những công việc "vì sự nghiệp lớn hơn." Nhưng cô đã không hoàn toàn hiểu được áp lực của việc có quan hệ với gia đình Hoàng gia danh giá.

"Rất dễ để tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn toàn khác xa thực tế," cô nói. "Và đó là điều thực sự khó khăn trong mấy năm qua, khi nhận thức và thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bạn bị đánh giá vì nhận thức của mình, và bạn sống với thực tế của việc bị đánh giá đó. Có một sự lệch pha hoàn toàn và chẳng có cách gì để giải thích điều đó cho mọi người."

Cặp đôi đã kết hôn tại Lâu đài Windsor hồi tháng 5/2018, và chào đón cậu con trai Archie sau đó một năm.

Ở đầu cuộc phỏng vấn, Winfrey nói rằng không có chủ đề nào nằm ngoài giới hạn, cũng như khẳng định Meghan và Harry không được trả tiền cho buổi phỏng vấn này.

Hiếm có cuộc phỏng vấn hoàng gia nào không xoay quanh một chủ đề cụ thể, và những cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó cũng có khá nhiều vấn đề. Ví dụ, cuộc phỏng vấn năm 2019 giữa Hoàng tử Andrew và kênh BBC về mối liên hệ giữa ông và Jeffrey Epstein - tên tội phạm tình dục bị kết án đã dẫn đến việc ông bị loại khỏi các nhiệm vụ hoàng gia do không thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân của Epstein.

Harry và Meghan đã rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia từ tháng 3/2020 vì những lý do mà họ mô tả là sự xâm phạm và thái độ phân biệt chủng tộc của truyền thông Anh đối với Nữ công tước.

Ở Anh, cuộc phỏng vấn được lên sóng vào một thời điểm rất không thích hợp. Nó sẽ được phát sóng trong khi ông nội của Harry, Hoàng thân Philip vẫn đang nằm viện ở London sau khi trải qua một ca phẫu thuật tim.

Chưa rõ công chúng, Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia khác sẽ phản ứng như thế nào với cuộc phỏng vấn này. Tờ Sunday Times, dẫn nguồn tin giấu tên, cho biết Nữ hoàng sẽ không theo dõi cuộc phỏng vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục