Mỹ đặt mục tiêu mới cho cuộc chiến chống AIDS

Mỹ chú trọng phát triển thuốc chống AIDS có thể ngăn chặn sự truyền nhiễm HIV nhằm thực hiện mục tiêu "Một thế hệ không có HIV/AIDS."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 8/11 cho biết Mỹ đã đặt ra đường hướng mớicho chiến dịch phòng chống HIV/AIDS của nước này trên toàn cầu, trong đó chútrọng việc phát triển các loại thuốc mới chống AIDS có thể ngăn chặn sự truyềnnhiễm HIV nhằm biến mục tiêu "Một thế hệ không có HIV/AIDS" trở thành hiện thực.

Phát biểu tại Học viện Y tế Quốc gia về các ưu tiên mới cho chương trìnhtoàn cầu chống HIV/AIDS vốn được Mỹ khởi động từ năm 2003, Ngoại trưởng Clintonnhấn mạnh các loại thuốc điều trị, cùng với những nỗ lực mới nhằm ngăn chặn sựlây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con và hiệu quả phòng ngừa của việc cắt bao quyđầu cho bé trai, đã làm thay đổi kế hoạch chống HIV/AIDS của Mỹ.

Bà Clinton cũng nóirằng việc tạo ra một thế hệ mới không có HIV/AIDS chưa bao giờ là một ưu tiêntrong chính sách của Chính phủ Mỹ cho đến tận ngày hôm nay và mục tiêu này làkhông thể tưởng tượng được cách đây vài năm.

Thông qua Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống hỗ trợ những người bị HIV/AIDS(PEPFAR), một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống HIV/AIDS, Mỹ đãchi hàng chục tỷ USD cho nỗ lực ngăn chặn căn bệnh thế kỷ này.

Chỉ tính riêngtrong năm qua, PEPFAR đã chi gần 16 tỷ USD cho công tác phòng chống HIV/AIDS ởnhững nước có thu nhập thấp và trung bình.

Theo ước tính của Chương trình phòngchống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS), tới năm 2015, thế giới cần ít nhất 22tỷ USD cho công tác này để giúp ngăn ngừa 12 triệu trường hợp nhiễm mới HIV/AIDSvà 7,4 triệu trường hợp tử vong vì AIDS trong thập kỷ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc Bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Mỗi độ tháng Ba về, cây gạo miếu Bà Cô (thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang) đỏ rực một góc trời. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Mê đắm hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ.