Người dân ở thành phố tự trị chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc nàyvẫn có niềm tin là những người chết bất đắc kỳ tử như tự sát, bị giết hoặc bị tainạn giao thông, oan hồn không tan và vẫn còn lởn vởn trong nhà sau khi qua đời.Niềm tin này càng lớn qua miệng các thầy phong thủy lý số nhan nhản ở Hong Kong.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sợ ma và nhu cầu bức thiết về nhà ở tại chốnđất chật người đông như Hong Kong khiến nhiều người lại thích mua những căn nhàma ám, do thường chúng có giá mềm hơn hẳn trên thị trường.
Các căn nhà có chủnhân chết oan mạng thường được giảm giá 20-40%, hoặc cho thuê với giá rẻ, theolời Eric Wong của trang mạng bất động sản squarefoot.com.hk.
“Dân Hong Kong rất nhạy cảm với ma quỷ và vận xui,” Wong nói. “Họ tinthuật phong thủy, vào những điều không may nếu ở nhà của một người chết bất đắckỳ tử… Nhưng Hong Kong quá nhỏ bé và đắt đỏ, nên khi có giảm giá, luôn có ngườisẵn sàng đầu tư.”
Trong số hàng trăm căn hộ được bán trên squarefoot.com.hk có căn nhà củamột cầu thủ bóng đá ngập trong nợ nần và bị người yêu chia tay đã nhảy lầu từtầng 36 căn hộ của anh, một căn khác của một người phụ nữ ly dị tự sát bằngthuốc độc mà thi thể chỉ được tìm thấy một tháng sau đó, hoặc một phụ nữ bịngười làm dùng búa chém chết.
Những câu chuyện bi thảm đó trở thành cơ hội cho các nhà đầu tư, nhữngngười không sống trong các căn nhà, nhưng mua để cho thuê hoặc bán lại. “Có mộtnhóm nhà đầu tư chuyên đi săn những căn nhà như thế và bán hoặc cho những aikhông quan tâm đến vận số,” Wong nói.
Các khách hàng thường xuyên là những người nước ngoài làm việc ở HongKong, vốn rất đông và không quan tâm đến phong thủy lý số như dân bản xứ. “Họkhông có niềm tin giống như người Hong Kong và chỉ muốn có giá rẻ”, Winnie Ngthuộc công ty bất động sản Rich Harvest nói
Giá nhà ở Hong Kong đã tăng 70% từ năm 2009 và dù thị trường chững lạitrong thời gian vừa qua, giá nhà đất vẫn không giảm. Nhiều thanh niên Hong Kongvẫn bắt buộc phải sống với cha mẹ đến tận tuổi 20 hay 30 và với họ, nhà ma ám làmột cơ hội không thể bỏ qua.
Abby Lau, 26 tuổi, hiện đang sống với gia đình để tiết kiệm tiền, là mộtngười săn lùng miệt mài những căn nhà như vậy để thuê. “Ai cũng biết những cănnhà đó rẻ hơn và trong bốn, năm năm, mọi người sẽ quên chuyện gì đã xảy ra, nênnó có thể là một khoản đầu tư rất hời,” cô nói./.