Người Gò Vấp tìm hướng giữ làng hoa giữa phố

Dù làng hoa Gò Vấp nổi tiếng đã bị thu hẹp nhiều, nhiều gia đình yêu hoa nơi đây đã tìm những hướng đi mới để giữ làng hoa cho phố.
Song song với quá trình đô thị hóa thì đất trồng hoa của Sài Gòn-Gia Định, làng hoa Gò Vấp nổi tiếng xưa kia, nay cũng bị thu hẹp nhiều. Thế nhưng, khôngbằng lòng với thực tại, hiện nhiều gia đình yêu hoa, yêu cái đẹp của làng hoa GòVấp đã và đang tìm hướng đi mới để giữ làng hoa cho phố.

Nét đẹp một thời

Trước kia, cứ mỗi độ xuân về, người dân Sài Gòn lại nô nức kéo nhau vềnhững nhà vườn ở làng hoa Gò Vấp để tìm mua cho gia đình những cây hoa đẹp, rựcrỡ nhất để trưng trong những ngày Tết đến, xuân về. Khi đó, cả khu vực Gò Vấpchìm trong những sắc hoa rực rỡ, với màu vàng tươi của cánh hoa mai và hướngdương, hoa cúc… xen lẫn với màu hồng phấn của những chậu móng tay, màu đỏ thắmcủa mãn đỉnh hồng, mào gà và nhiều màu sắc của những loài hoa khác như sống đời,vạn thọ, đồng tiền…Đan xen vào đó là tiếng người mua, kẻ bán cười nói rôm rả tạonên một khung cảnh mang hơi thở, sắc màu của những ngày giáp Tết ở phương Nam.

Theo những người dân sống lâu năm ở làng hoa Gò Vấp, những năm đầu thậpniên 90 của thế kỷ trước, nơi đây nổi tiếng khắp vùng bởi diện tích trồng hoalên đến hàng trăm hécta và phong phú về chủng loại. Vì vậy, mà ngay cả nơi đượcmệnh danh là vương quốc hoa cảnh Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre vào mùa trồng hoaTết cũng đến đây để tìm mua giống…

Ông Tăng Văn Vĩnh, một nhà vườn có thâm niên hàng chục năm ở làng hoa GòVấp, tâm sự: "Ngày xưa, đi đâu cũng thấy hoa, nhà nhà trồng hoa, người ngườitrồng hoa, và có thể nói hoa đi vào đời sống thường ngày và nuôi sống hàng trămgia đình như chúng tôi."

Thế nhưng, ngày nay cùng với tốc độ đô thị hóa đã và đang làm mất dần lànghoa nổi tiếng. Những vườn hoa bạt ngàn đã và đang dần phải nhường chỗ cho nhữngnhà ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi… Lí giải cho việc diện tíchđất trồng hoa đang ngày bị thu hẹp, đa số bà con nơi đây cho rằng bán đất là đểcó cơ hội sống hơn nghề trồng hoa.

Anh Vũ Huy, chủ một vườn hoa cảnh trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp chobiết: "Việc bán đất chuyển đổi nghề khác cũng không phải hoàn toàn do lỗi củangười nông dân mà vì nghề trồng hoa quá bấp bênh. Tiền đầu tư trồng hoa năm naytăng hơn năm trước. Đây là nghề làm ăn thời vụ, chỉ có việc làm trong mùa Tếtnhư vậy nếu một gia đình với chục miệng ăn không thể trông vào nghề này."

Hướng đi mới cho làng hoa

Ngày nay, bên cạnh những vườn hoa có diện tích nhỏ còn sót lại củalàng hoa Gò Vấp xưa kia thì để tồn tại và giữ được làng hoa, đa số người trồnghoa ở Gò Vấp đã chuyển sang trồng và kinh doanh cây hoa cảnh bonsai. Vì vậy,những năm gần đây cứ mỗi dịp Tết đến, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầucó thói quen rủ nhau tìm về làng hoa Gò Vấp để mua những chậu hoa cảnh đẹp mắt.Đây cũng là một hướng đi mới để duy trì một làng hoa vì đô thị hóa đang có nguycơ bị chìm vào “quên lãng.”

Theo những nghệ nhân trồng hoa cảnh nơi đây, thì việc đầu tư cho cây cảnh,bonsai vừa có giá trị kinh tế cao lại không mất nhiều diện tích, đặc biệt là giữlàng hoa Gò Vấp nổi tiếng xưa nay… Mặt khác, nghề này có thể tiêu thụ quanh nămmà không sợ mất mùa.

Chị Ngọc Anh, chủ một cơ sở trồng và kinh doanh hoa cảnh ở phường 9, quậnGò Vấp, cho biết: "Từ việc tạo dáng cho cây mai vàng, hoa sứ… mỗi dịp Tết giađình tôi cũng kiếm được vài chục triệu mà không thua kém gì việc trồng hoa Tếttrước kia."

Ông Nguyễn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội nông dân phường 14, một trong nhữngphường ở Gò Vấp có diện tích trồng hoa nhiều nay bị thu hẹp do đô thị hóa, chobiết: "Việc gìn giữ phát triển nghề trồng hoa xưa kia luôn được hội nông dân vànhiều nông dân tìm ra hướng phát triển mới. Đây là một thế mạnh mới của làng hoaGò Vấp để tăng thu nhập cho những hộ nông dân nơi đây và cũng là một hướng đimới cho làng hoa để giữ gìn một nét đẹp xưa kia của đất Sài Gòn-Gia Định."./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.