Người hâm mộ tại Australia tự hào với Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam

Người hâm mộ tại Australia tự hào và khâm phục thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu và cống hiến hết mình, có một màn trình diễn rất ấn tượng và đẹp mắt trong trận đầu gặp Đội tuyển Mỹ.
Người hâm mộ tại Australia tự hào với Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam ảnh 1Cổ động viên Việt Nam trên sân Eden. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trận đấu ra quân của Đội tuyển Nữ Việt Nam tại World Cup Nữ 2023 đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Đội tuyển Mỹ. Thế nhưng, điều đó không khiến người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam thất vọng hay buồn bã, cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của họ.

Ngược lại, họ vẫn cảm thấy rất tự hào và khâm phục thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung bởi "những nữ chiến binh Sao vàng” đã thi đấu và cống hiến hết mình, có một màn trình diễn rất ấn tượng và đẹp mắt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney, đồng chí Trương Quang Hoài Nam - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng - cho biết nhân chuyến công tác tới Australia, đoàn công tác của ông vừa đáp máy bay xuống sân bay Sydney và về thẳng Công viên Tumbalong để hội tụ cùng người hâm mộ Việt Nam cổ vũ cho Đội tuyển Bóng đá Nữ nước nhà.

[Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận đầu ra quân: Còn hơn cả sự vĩ đại!]

Ông bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi chứng kiến các cô gái Việt Nam thi đấu rất quả cảm, đặc biệt ông ấn tượng với thủ môn Kim Thanh khi đã cứu được một quả penalty. Ông nói: “Các cổ động viên Việt Nam rất nhiệt tình, dù số lượng cổ động viên của Việt Nam so với các cổ động viên của đội bạn ít hơn nhiều, song chúng ta đã có một góc riêng và thể hiện tinh thần Việt Nam rất cao qua những tiếng trống cổ vũ khuấy động bầu không khí. Xin chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn nữa và sẽ giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo.”

Trong khi đó, anh Phạm Hữu Hùng - một cổ động viên - bày tỏ sự ngưỡng mộ và ấn tượng của mình về những gì các nữ cầu thủ Việt Nam đã thể hiện, đặc biệt là đối với tiền đạo Huỳnh Như và thủ môn Kim Thanh. Họ đã cho thấy ý chí, tinh thần kiên cường tiêu biểu của người Việt Nam, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Theo anh Hùng, kết quả trận đấu không quá quan trọng, điều đáng nói là “những nữ chiến binh Sao vàng” đã mang lại cho người hâm một trận cầu mãn nhãn, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và đó là điều mà anh cảm thấy tự hào về họ.

Cùng chung nhận định, cổ động viên Huỳnh Thị Kiều bày tỏ hy vọng các nữ cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này ở các trận đấu tiếp theo và nhắn gửi đến các nữ tuyển thủ: “Hãy tự tin, quyết tâm và cống hiến hết mình bởi người dân Việt Nam luôn đồng hành, yêu mến, tự hào về 'những cô gái kim cương'."

Là một người nước ngoài nhưng vô cùng yêu mến Việt Nam, anh Tony và vợ là chị Joanne ngay từ sáng sớm đã đến Công viên Tumbalong để cổ vũ cho Đội tuyển Nữ Việt Nam. Anh nói: “Tôi rất ấn tượng về trận đấu ngày hôm nay. Các cô gái Việt Nam đã làm rất tốt, tôi thấy được bản lĩnh, sự tự tin và ý chí của họ trong trận đấu này. Tôi rất ấn tượng với thủ môn của các bạn. Cô ấy chơi rất tuyệt. Tôi hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đạt được những bước phát triển mạnh mẽ không chỉ ở giải đấu này mà còn cả trong tương lai. Tôi thực sự mong họ sẽ giành được chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo.”

Có thể thấy, dù trong trận ra quân các cô gái của Việt Nam chưa ghi được bàn thắng, song họ đã giành được rất nhiều niềm tin yêu, sự khâm phục, ngưỡng mộ trong lòng người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam nhờ tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường, quyết tâm và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Chính sự tin tưởng, yêu mến trọn vẹn đó của khán giả sẽ truyền cảm hứng và là động lực đối với thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong các trận thi đấu tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục