Người Mỹ lội bão tuyết đi xem “Nữ hoàng băng giá”

Người Mỹ lội bão tuyết đi xem "Nữ hoàng băng giá"

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt bao phủ hai phần ba đất nước, người Mỹ vẫn dành thời gian tới rạp để thưởng thức bộ phim “Nữ hoàng băng giá.”

Bất chấp thời tiết khắt nghiệt bao phủ hai phần ba đất nước, người Mỹ vẫn dành thời gian tới rạp để giải trí nhân dịp nghỉ lễ đầu năm. Và dường như những cơn bão tuyết kỷ lục đã đưa 'Nữ hoàng băng giá' (Frozen) trở lại với ngôi vị quán quân phòng vé Bắc Mỹ, với doanh thu 20,7 triệu USD.

Con số này quả thật ấn tượng bởi 'Nữ hoàng băng giá' đã có tuần thứ 6 tại rạp nhưng vẫn thu hút được người xem, thậm chí còn đánh bại cả bộ phim kinh dị mới ra mắt 'Paranormal Activity: The Marked Ones.'

Những gì mà 'Frozen' làm được quả thực rất hiếm trong lịch sử, bởi trước đó bộ phim hoạt hình của Disney này mới một lần dẫn đầu phòng vé từ khi ra rạp, trước khi nhường ngôi cho 'The Hobbit: The Desolation of Smaug.'

Thế nhưng sau vài tuần lép vế, 'Frozen' lại bất ngờ tái đăng quang và thậm chí còn trở thành phim hoạt hình Disney ăn khách thứ nhì trong lịch sử, chỉ sau mỗi tác phẩm kinh điển 'The Lion King.'

Tại Mỹ, bộ phim đã mang về gần 300 triệu USD, trong khi doanh thu toàn cầu của tác phẩm hiện là 639,9 triệu USD - đứng thứ tư trong số các phim hoạt hình có doanh thu cao nhất tính tới nay.

Đứng thứ hai là 'Paranormal Activity: The Mark Ones' - một bộ phim dạng spin-off (ăn theo) dòng phim kinh dị kinh phí thấp-doanh thu cao 'Paranormal Activity.'

Tác phẩm này được nhắm tới đối tượng chính là dân Mỹ gốc Latin và đã không thể có được ngôi đầu. Song các nhà sản xuất Paramount có lẽ chẳng lấy làm buồn vì kinh phí sản xuất phim chỉ là năm triệu USD. Chỉ trong ba ngày cuối tuần, phim đã mang về 18,2 triệu USD.

Nội dung phim kể về anh chàng Jesse (Andrew Jacobs), một người bất ngờ chứng kiến những hiện tượng bất thường sau khi người hàng xóm qua đời. Anh bắt đầu điều tra sự việc và nhận ra mình đang dần bị thao túng bởi thế lực ma quỷ, và chẳng còn bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị nó kiểm soát...

Chất lượng bộ phim qua đánh giá chỉ ở mức trung bình, còn về mặt doanh thu cũng thua bất cứ phần nào khác của 'Paranormal Activity.' Thế nhưng doanh thu gần gấp 4 lần kinh phí gốc đã khiến Phó chủ tịch Rob Moore của Paramount tự tin tuyên bố rằng đây là "một sự mở rộng tuyệt vời của loạt phim gốc."

Đứng thứ ba là 'The Hobbit 2' với 16,3 triệu USD, nâng doanh thu của phim trên toàn cầu đạt con số 756,6 triệu USD. Xếp ngay sau bom tấn giả tưởng kể trên là hai ứng viên Oscar 'The Wolf of Wall Street' cùng 'American Hustle.'

Bom tấn xịt '47 Ronin' đã trôi ra khỏi tốp 10 và chỉ có thể mang về năm triệu USD trong dịp đầu năm để đứng thứ 11. Doanh thu toàn cầu của phim hiện đang là 83,9 triệu USD, chưa bằng một nửa kinh phí 175 triệu USD (chưa kể tiền quảng cáo) mà hãng Universal đã phải bỏ ra.

Bộ phim 'Believe' của Justin Bieber cũng được xem như một "thảm họa phòng vé," với vỏn vẹn 573.000 USD thu được sau hai tuần công chiếu.

Tốp 10 phim ăn khách:

1. Frozen * 20,7 triệu USD

2. Paranormal Activity: The Marked Ones ** 18,2 triệu USD

3. The Hobbit: The Desolation of Smaug * 16,2 triệu USD

4. The Wolf of Wall Street 13,4 triệu USD

5. American Hustle 13,2 triệu USD

6. Anchor Man 2: The Legend Continues 11,1 triệu USD

7. Saving Mr. Banks 9 triệu USD

8. The Secret Life of Walter Mitty * 8,2 triệu USD

9. The Hunger Games: Catching Fire * 7,4 triệu USD

10. Grudge Match 5,4 triệu USD

Chú thích: * Đã chiếu tại Việt Nam, ** Sắp chiếu tại Việt Nam
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục