Nhà báo Mỹ đã bị các nhóm phiến quân "ôn hòa" bán cho ISIS

Phóng viên Mỹ Steven Sotloff đã bị bán cho các chiến binh thuộc phong trào Nhà nước Hồi giáo tự xưng, trước khi anh bị phong trào này chặt đầu.
Nhà báo Mỹ đã bị các nhóm phiến quân "ôn hòa" bán cho ISIS ảnh 1Hình ảnh nhà báo Steven Sotloff trước khi bị giết hại. (Ảnh: rt.com)

Phóng viên Mỹ Steven Sotloff đã bị bán cho các chiến binh thuộc phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trước khi anh bị phong trào này chặt đầu. Đây là thông tin do gia đình Sotloff công bố mới đây.

Barak Barfi, một nhà nghiên cứu tại Quỹ nước Mỹ mới và đại diện của gia đình Sotloff, cho trang tin CNN biết hôm 8/9 rằng các tay súng phiến loạn ở Syria đã tung tin sai sự thật, cáo buộc Sotloff tham gia đánh bom một bệnh viện.

"Thông tin đó không đúng, nhưng những gã phiến quân đã phát tán tin đồn, cho đến khi IS nhận được tin" - Barfi nói - "Một số người ở biên giới đã gọi điện cho IS (báo tin về Steven Sotloff) và họ liền lập ra một điểm kiểm soát biên giới giả. Steven và những người mà anh đi cùng đã không thể trốn thoát sau khi tới đây".

Theo Barfi, ông đã nhận được một cuộc điện thoại do Sotloff gọi từ Syria, chỉ "vài phút trước khi anh bị bắt cóc". Dẫn nguồn tin thực địa, Barfi cho biết các tay súng chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã bán tin về anh cho ISIS.

"Chúng tôi tin 'các chiến binh ôn hòa' đang muốn chính quyền chúng ta ủng hộ, đã ra tay giúp đỡ IS. Một trong số họ có thể đã bán Sotloff với giá từ 25.000 - 50.000 USD cho IS và đó là lý do anh ấy bị bắt cóc" - Barfi nói.

Sotloff, 31 tuổi, sau đó bị IS chặt đầu trong đoạn video hành hình rùng rợn, được tải lên Internet chỉ 2 tuần kể từ thời điểm nhà báo Mỹ James Foley chịu chung số phận.

Trong ngày hôm nay (10/9), Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ thông báo kế hoạch tấn công quét sạch IS, sau khi đã tổ chức hơn 140 vụ không kích kể từ đầu tháng 8.

“Cho dù những kẻ sát nhân đó nghĩ rằng chúng đã đạt được gì khi giết hại những người Mỹ vô tội như Steven, chúng thực sự đã thất bại" - ông Obama nói từ Estonia vào tuần trước - "Các hành động kinh khủng của chúng chỉ đoàn kết chúng ta với tư cách một đất nước, làm tăng quyết tâm của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố"

Tuy nhiên theo Barfi, Nhà Trắng hầu như chẳng gây hề hấn gì cho IS. Cái chết của Sotloff và Foley được ông xem là bằng chứng cụ thể nhất về sự bất lực của chính quyền Mỹ trong việc giải quyết IS.

“Chính quyền lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn, đã có thể giúp đỡ chúng tôi" - ông nói - "Chúng tôi biết rằng cộng đồng tình báo và Nhà Trắng đang dính dáng vào một cuộc nội chiến lớn hơn. Jim và Steve chỉ là những con tốt trong cuộc chơi ấy. Thật không công bằng" - Barfi nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục