Piers Morgan: Bàn thắng lẽ ra phải được tính cho Cristiano Ronaldo

Nhà báo Piers Morgan: Bàn thắng lẽ ra phải được tính cho Ronaldo

Nhà báo Piers Morgan, người thực hiện cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Cristiano Ronaldo, cho rằng bàn mở tỷ số ở trận Bồ Đào Nha-Uruguay 2-0 nên được tính cho CR7 thay vì Bruno Fernandes.
Nhà báo Piers Morgan: Bàn thắng lẽ ra phải được tính cho Ronaldo ảnh 1Phần tóc của Ronaldo có chạm vào bóng nhưng không làm thay đổi quỹ đạo bay của trái bóng (Nguồn: Getty)

Nhà báo người Anh Piers Morgan đã lên tiếng đòi công bằng cho Cristiano Ronaldo, khi cho rằng bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha trong trận thắng Uruguay 2-0 đêm qua lẽ ra cần được tính cho CR7.

"Ronaldo đã chạm đầu vào bóng, bàn thắng lẽ ra cần được tính cho Cristiano," Morgan viết trên Twitter sau trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng H của World Cup 2022.

Tình huống diễn ra ở phút 54, Bruno Fernandes tạt bóng từ cánh trái, Ronaldo đã bật cao đánh đầu, bóng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn bên phía Uruguay.

Ronaldo sau đó đã ăn mừng một cách cuồng nhiệt, trong khi Bruno cũng chạy lại chia vui với người đàn anh 37 tuổi.

FIFA ban đầu tính bàn thắng cho Ronaldo, nhưng chỉ ít phút sau đó, bảng điện tử trên sân đã hiển thị hình ảnh Bruno Fernandes với tư cách người mở tỷ số.

Cuối trận, khi Ronaldo đã được thay ra nghỉ, cũng chính Bruno là người ấn định tỷ số 2-0 cho Bồ Đào Nha từ chấm phạt đền rồi sau đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ở trận mở màn, Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2, thì Ronaldo là người thực hiện quả phạt đền mở tỷ số cho Selecao châu Âu.

Còn sau trận đấu đêm qua, truyền thông đã tập trung khai thác vào bàn thắng đầu tiên. Những hình ảnh quay chậm của truyền hình cho thấy dường như bóng đá sượt nhẹ qua tóc của Ronaldo, nhưng tác động đó không đủ để làm sai lệch đường đi của trái bóng.

Có thể đó là lý do khiến FIFA tính bàn thắng cho Bruno. Nhưng nhiều cổ động viên cũng bình luận trên Twitter rằng nếu Ronaldo không nhảy lên ở tình huống đó, có thể thủ môn của Uruguay cũng có cơ hội cản được trái bóng. Nghĩa là Ronaldo vẫn có công lao trong bàn mở tỷ số của Bồ Đào Nha, góp phần đưa đội tuyển sớm giành vé vào vòng 1/8.

Một số người khác thì bình luận vui rằng có lẽ đây là lần đầu tiên Ronaldo ăn mừng bàn thắng không phải của mình!

Nhà báo Piers Morgan: Bàn thắng lẽ ra phải được tính cho Ronaldo ảnh 2Bruno Fernandes chúc mừng Cristiano Ronaldo sau pha ghi bàn mở tỷ số ở trận gặp Uruguay (Nguồn: Getty)

Trả lời phỏng vấn sau trận, Bruno nói anh cũng từng nghĩ rằng đó là bàn thắng của Ronaldo vì chỉ chủ định tạt bóng cho số 7. Thế nên Bruno đã chia vui với người đồng đội cũ ở Manchester United một cách rất tự nhiên.

Mối quan hệ giữa CR7 với Bruno được nhiều người quan tâm sau những tranh cãi từ cuộc trả lời phỏng vấn của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan ngay trước thềm World Cup. Sau đó, khi hai cầu thủ này lên tập trung đội tuyển, một đoạn video được tung lên mạng cho thấy dường như Bruno tỏ ra lạnh nhạt với CR7.

Nhưng sau đấy, các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha đã bác bỏ nhận định trên. Hiện Ronaldo cũng đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Man Utd và là cầu thủ duy nhất dự World Cup mà không thuộc biên chế câu lạc bộ nào.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục