Kẻ tình nghi có tên là Kosei Homi, sống cùng với các nạn nhân ở một địa điểmhẻo lánh của thành phố Shunan, đã thừa nhận có dính líu đến vụ án mạng kinhhoàng này.
Homi được phát hiện với bộ dạng nhếch nhác, đi chân đất và không mặc áo trênmột con đường mòn không có người qua lại ở một ngọn núi gần đó. Mặc dù có vàivết thương nhưng nghi phạm vẫn trong tình trạng sức khoẻ tốt.
Homi được cho làtừng có mâu thuẫn với các thành viên trong cộng đồng.
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ông Makoto Sadamori, 71 tuổi, vợ của ông, bàKiyoko, 72 tuổi, và Miyako Yamamoto, 79 tuổi trong ngôi nhà bị lửa thiêu rụi vàotối 21/7.
Trong khi đó, thi thể của cụ ông Fumito Ishimura, 80 tuổi, và SatokoKawamura, 73 tuổi, được tìm thấy vào ngày hôm sau trong tư gia của họ với nhữngvết cắt và thâm tím trên cơ thể.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ 5 nạn nhân đều tử vong sau khi bịđánh nhiều lần vào đầu bởi cùng một hung khí.
Nghi phạm Homi, vốn là hàng xómcủa nạn nhân Yamamoto, đã đi khỏi nhà sau khi xảy ra các vụ cháy trên./.