Nhật Bản kết án đối tượng dùng AI tạo ra virus làm phần mềm tống tiền

Tòa án quận Tokyo đã tuyên án Ryuki Hayashi, 25 tuổi, ba năm tù giam và bốn năm tù án treo, vì đã tạo ra virus có thể được sử dụng làm phần mềm tống tiền vào tháng 3/2023.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 25/10, một tòa án Nhật Bản đã kết tội một người đàn ông vì đã tạo ra phần mềm độc hại bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Đây được cho là trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản bị kết án với tội danh này.

Tòa án quận Tokyo đã tuyên án Ryuki Hayashi, 25 tuổi, ba năm tù giam và bốn năm tù án treo, vì đã tạo ra virus có thể được sử dụng làm phần mềm tống tiền vào tháng 3/2023.

Ngoài tội danh trên, Hayashi cũng bị buộc tội mạo danh và lừa đảo trong một vụ việc khác. Tuy nhiên, theo thẩm phán, bị cáo đã thừa nhận phạm tội và tỏ ra hối hận, do đó bản án có thời gian án treo là phù hợp.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2023, Hayashi đã tìm kiếm trực tuyến các phương pháp thu thập thông tin một cách bất hợp pháp. Sau đó, đối tượng ra lệnh và hướng dẫn các hệ thống AI tạo ra virus có khả năng mã hóa dữ liệu trên các hệ thống mục tiêu và đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa.

Hayashi đã giấu mục đích thật của mình khi tương tác với các hệ thống AI nhằm lấy được thiết kế cần thiết cho việc mã hóa tệp và yêu cầu tiền chuộc.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hayashi cho biết đã tạo ra được mã trong khoảng thời gian 6 giờ.

Cảnh sát đã phát hiện ra virus tự tạo này trên máy tính của Hayashi khi hồi chuông cảnh báo về việc tội phạm mạng ngày càng biết cách lợi dụng tiềm năng của AI tân tiến để tìm ra những cách tấn công mới hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.