Những tác phẩm để đời của nhiếp ảnh gia Afghanistan Shah Marai
Đối với làng báo thế giới, ngày 30/4 là ngày đau thương khi 10 phóng viên hy sinh khi đang tác nghiệp tại Afghanistan, trong đó có nhiếp ảnh gia kỳ cựu của Hãng thông tấn Pháp AFP Shah Marai.
Những người đàn ông Afghanistan chứng kiến cảnh một tàu chở nhiên liệu phát nổ ở Kabul ngày 4/8/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một nhà buôn Afghanistan chờ đợi khách hàng lúc sáng sớm tại một khu chợ chăn nuôi trước lễ hội Eid al-Adha. Bức ảnh chụp tháng 10/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nữ phi công đầu tiên của Afghanistan, Niloofar Rahmani, 23 tuổi, tại sân bay không quân ở Kabul ngày 26/4/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế cho trẻ em Afghanistan uống vắcxin phòng bại liệt ở Kabul tháng 3/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một em bé Afghanistan tại trại tị nạn ở Kabul tháng 5/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một em bé Afghanistan đứng dựa vào bức tường khu vực đổ nát do xung đột ở ngoại ô Kabul tháng 10/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một em bé Afghanistan trùm khăn chống rét khi tuyết rơi ở ngoại ô Kabul tháng 1/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Afghanistan vui chơi trong công viên thành phố Kabul tháng 9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Reuters, ngày 30/4, các phóng viên của hãng tin Reuters cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan nhưng chưa rõ thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Ngày 30/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra 2 vụ tấn công liều chết tại một khu vực ngoại giao thuộc trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan.
Các quan chức Afghanistan cho biết, trong số 25 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương, trong hai vụ đánh bom tại thủ đô Kabul của nước này ngày 30/4 có tám nhà báo.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã gửi lời chia buồn sau các cuộc tấn công tại Afghanistan khiến hàng chục người thiệt mạng.