Nữ “Người Nhện” trèo 5 tầng nhà để giải cứu em bé

Nữ anh hùng “Người Nhện” trèo 5 tầng nhà để giải cứu em bé

Cô gái Chen Xiaoli đã được dư luận Trung Quốc gọi bằng cái tên “Nữ Người Nhện” sau khi trèo lên một tòa nhà 5 tầng để giải cứu một em bé mà không cần bất cứ phương tiện nào.
Nữ anh hùng “Người Nhện” trèo 5 tầng nhà để giải cứu em bé ảnh 1Chen Xiaoli không ngai nguy hiểm để cứu bé gái. (Nguồn: CCTV)

Cô gái Chen Xiaoli đã được dư luận Trung Quốc gọi bằng cái tên “Nữ ​người Nhện” (Spider Woman) sau khi trèo lên một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Huệ Châu, Quảng Đông để giải cứu một em bé mà không cần bất cứ phương tiện trợ giúp nào.

Tờ Nhật báo Đô thị miền Nam đưa tin, vào khoảng 9 giờ tối ngày 10/10 (giờ địa phương), một bé gái 3 tuổi đã rơi ra ngoài từ một cửa sổ trên tầng 5 của tòa nhà. Cánh tay bé mắc kẹt vào song cửa, và cô bé bị treo lơ lửng giữa trời.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cô Chen đã nhanh chóng tháo giày và leo một mạch lên tầng 5 để cứu em bé. Tuy nhiên sau 50 phút đỡ lấy em bé, cô Chen bắt đầu kiệt sức và phải gọi người mang dây đến giúp.

Sau khi đã được buộc được dây quanh người, cô cố gắng leo xuống thêm 10 phút nữa thì đột ngột ngất xỉu. Rất may là cảnh sát đã kịp thời có mặt tại hiện trường và cứu cả hai người.

Gia đình bé gái được cô Chen cứu mạng đã gửi tiền cảm ơn, nhưng cô đã từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên cô Chen ra tay cứu người. Trước đó, cô đã đưa được một bà cụ bị mắc kẹt dưới miệng cống lên. Không may là lần đó, cô lại bị hiểu nhầm là người đã khiến bà cụ bị ngã xuống cống.

Tin tức về cuộc giải cứu em bé của cô Chen đã được cư dân mạng đón nhận với phản ứng rất tích cực. Một người bình luận: “Dù từng làm ơn mắc oán, nhưng cô ấy vẫn giữ được trái tim lương thiện và tinh thần can đảm. Hoan hô Nữ Người Nhện.” Một người khác thì nhận xét: “Cô ấy đúng là một nữ thần”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.