[Photo] Phố cổ Kyoto - điểm đến hấp dẫn của du khách
Cố đô Kyoto của Nhật Bản luôn thu hút du khách bởi những con đường cổ nổi tiếng với các ngôi nhà cổ kính có lịch sử hàng trăm năm tuổi như Sannenzaka và Ninenzaka…
Cố đô Kyoto của Nhật Bản luôn thu hút du khách bởi những con đường cổ nổi tiếng với các ngôi nhà cổ kính có lịch sử hàng trăm năm tuổi như Sannenzaka và Ninenzaka...
Kyoto nổi tiếng với những con phố cổ kính. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cảnh đẹp tại chùa Kodaiji vào buổi tối. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cảnh đẹp tuyệt đẹp tại chùa Kodaiji vào buổi tối. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các cô gái Nhật Bản trong bộ kimono đi dạo tại đường dốc cổ Sannenzaka và Ninenzaka. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đường dốc cổ Sannenzaka và Ninenzaka là một địa điểm thu hút du khách khi đến tham quan Kyoto. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Thác nước Otowa (Otowa no taki), nơi ba dòng suối nhỏ chảy vào một cái ao. Du khách có thể chạm tay vào và uống nước ở ao, điều được cho là sẽ giúp thực hiện điều ước, ngoài ra còn sẽ trường thọ, khỏe mạnh và thành công trong học tập. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Những ngôi tháp trong chùa đều được sơn màu sặc sỡ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ngôi chùa được xây dựng trên núi giữa rừng cây. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Chính điện Thanh Thủy Tự được xây trên vách núi, mặt tiền của chính điện nằm trên một đài cao làm từ 139 cột gỗ dài 12 m, kết cấu rường cột giao nhau chắc chắn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ngôi chùa được xây dựng trong một quần thể rộng lớn với nhiều cây cối bao quanh. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Một cô gái Nhật Bản trong bộ đồ kimono truyền thống đi vãn cảnh chùa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Là vùng đất “9 con rồng” hạ lưu dòng Mekong chảy vào nước Việt, miền Tây Nam Bộ bao đời nay luôn là bài ca đất phương Nam bi tráng mà đầy cảm xúc về văn hóa, lịch sử.
Núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản với 3.776 m so với mực nước biển và cũng là biểu tượng cho quốc gia này, một địa chỉ mà bất cứ khách du lịch nào khi tới “đất nước mặt trời mọc”đều muốn đến.
Có một tuyến đường sắt len lỏi qua khu phố cổ, băng qua trước hiên nhà của người Hà Nội, nơi đó, cư dân thường gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương ‘‘Phố đường tàu’’ hay ‘‘Xóm đường tàu’’.
Hồ thủy điện Tuyên Quang có diện tích rộng hơn 8.000 ha trải dài trên địa bàn 2 huyện Na Hang và Lâm Bình, ược ví như một “Hạ Long giữa đại ngàn” và được công nhận là Danh thắng Quốc gia.
Nằm ở phía Đông của Hà Giang, Bắc Mê là sắc màu hoàn toàn khác biệt của vùng đất vốn được mệnh danh là “thiên đường màu xám,” vốn đã quá nổi tiếng với những dinh Vua Mèo, cột cờ Lũng Cú, Mã Pì Lèng...
Từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12 hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại bung sắc, hàng vạn du khách đã đến tham quan, thưởng lãm hoa, đặc biệt các ngày cuối tuần.