Nhà báo từng giành nhiều giải thưởng này đã mở một cuộc triển lãm ở khu Bronx, và hy vọng rằng đây sẽ là một cầu nối giữa các nhiếp ảnh gia với người dân (chủ yếu là da màu) sống tại đây.
Triển lãm lần này tập trung vào những bứcảnh của Tim Hetherington, nhiếp ảnh gia người Anh đã thiệt mạng tại chiến trường Libya cùng với đồng nghiệp của mình, Chris Hondros, khi đang tác nghiệp tạithị trấn nổi dậy Misrata.
Kamber nói nhà nhiếp ảnh 40 tuổi này - người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích giữa phe nổi dậy và phe trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, luônluôn bị mê hoặc bởi Bronx, một trong những khu dân cư có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tại Mỹ.
[Xem ảnh của phóng viên tử nạn tại chiến trường Libya]
"Đó là điều mà chúng tôi có thể làm bây giờ để tri ân Tim. Anh ấy luôn muốn tiếp cận đối tượng độc giả mới" Kamber, người từng tác nghiệp tại chiến trường Iraq chia sẻ với tờ The New York Times.
Theo Kamber, ý tưởng thành lập một phòng trưng bày ở Bronx, chứ không phải là các khuvực sang trọng phía dưới Manhattan, từng khiến Hetherington hết sức phấn khích."Anh ấy yêu Bronx," Kamber nói.
Trong phòng triển lãm vẫn còn mùi sơn, nơi người xem có thể thấy hình ảnh cuốicùng của Hetherington, bị thương nặng trước khi qua đời. Chiếc mũ và áo khoác mà ông mặc trong ngày mất cũng trưng bày trang trọng ở lối ra vào.
Danielle Jackson, giám đốc của Trung tâm tài liệu Bronx, cho biếtHetherington và bà đã nói chuyện ngay trước ông khi qua đời "về những gì nênđược thực hiện với nhiếp ảnh và làm thế nào để nhiếp ảnh tiếp cận nhiều hơn đến với công chúng."
"Anh ấy nghĩ các phương tiện truyền thông đôi khi được sử dụng như là mộthình thức tuyên truyền cho mọi người những gì họ mong đợi để xem tuần này đếntuần sau, tháng này tới tháng sau, và anh cảm thấy rằng khi làm như vậy, chúngtôi trở thành một phần trong công tác tuyên truyền," Kamber cho biết.
Ngoài ra, trung tâmcũng sẽ tạo không gian làm việc chonhững nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, một sự sắp xếp mà Benjamin Petit, một nhiếp ảnhgia Pháp, cho biết là "tạo được nhiều cảm hứng."
"Theo một nghĩa nào đó, trong tòa nhà này, chúng tôi đang xâydựng một cộng đồng những người yêu nhiếp ảnh, với người dân tham gia vào dự án như các tình nguyện viên," Kamber nói.
Bronx là một trong những khu nghèo đói nhất nước Mỹ, nên nếu các dự án cộng đồng được thực hiện tại đây thì nó có thể gây nên sựchú ý của mọi người.
"Đây là một khu vực khó khăn, văn hóa vẫn còn là một khoảng trống," Jacksonnói. " Vì vậy, những nỗ lực của các nhà nhiếp ảnh như thế này thật tuyệt vời."./.