Tấn Trường mắc lỗi, tuyển Việt Nam thua trận ra quân

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu giải VFF Cup không như ý khi để thua Turkmenistan 0-1, sau sai lầm đầy đáng trách của Tấn Trường.
Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu giải VFF Cup 2012 không như ý khi để thua Turkmenistan 0-1, sau sai lầm đầy đáng trách của Tấn Trường. Cuộc đối đầu với Turkmenistan được xem là "thuốc thử" quan trọng để đội nhà tự tin bước vào giải AFF Suzuki Cup 2012 sẽ khởi tranh vào tháng tới trên đất Thái Lan và Malaysia. Tại ASIAN Games 2010, Olympic Việt Nam có cơ hội đối đầu với Olympic Turkmenistan và đã phải đón nhận thất bại cách biệt 2-6. Khi đó, huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng cũng góp mặt trong ban lãnh đạo. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam đã không thể có sự phục vụ của Công Vinh và Việt Thắng vì chấn thương. Tuy nhiên, đó sẽ là dịp huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có nhiều thử nghiệm mới cho đội tuyển. Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã quyết định để Văn Quyết đá cao nhất trên hàng công. Cùng với đó, những Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Quốc Anh, Tấn Tài cũng đã được tung ra sân ngay từ đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội tuyển Việt Nam đã không ngần ngại chơi dâng cao và đôi công với các cầu thủ Turkmenistan. Trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh ngay từ đầu. Tuy nhiên, Turkmenistan với dàn cầu thủ có chiều cao đang tỏ ra ưu thế trong những pha bóng bỏng, ép sân đội tuyển Việt Nam. Liên tiếp những quả treo bóng bổng được các cầu thủ khách tạo ra trước khung thành của Tấn Trường. Đã hơn 10 của trận đấu trôi qua song vẫn chưa có được tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành hai đội. Phút 12, đội tuyển Việt Nam đã phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Tấn Tài tái phát chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nhường chỗ cho Sỹ Cường.
Tấn Trường mắc lỗi, tuyển Việt Nam thua trận ra quân ảnh 1
Tấn Tài tái phát chấn thương. (Nguồn: Bongdaplus)

Phút 16, đội tuyển Việt Nam có được cơ hội đầu tiên, Quốc Anh là người dứt điểm cuối cùng sau pha phối hợp bài bản, nhưng bóng đi không trúng khung thành mà thủ môn Rahmanberdi đang chấn giữ. Sau tình huống đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều.

Phút 19, Tấn Trường có pha phá bóng lên khá nguy hiểm khi bóng tìm đúng vị trí của một cầu thủ Turkmenistan nhưng rất may không có nguy hiểm nào được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà.

Phút 20, các cầu thủ đội khách có pha bóng nguy hiểm nhất từ đầu trận đấu nhưng tiền đạo của Turkmenistan đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút sau đó, Turkmenistan vẫn đang là đội cầm được nhiều bóng hơn và gây sức ép không nhỏ về phía khung thành Việt Nam. Tuy nhiên những pha bóng bỏng của đội khách vẫn chưa thể đánh bại Tấn Trường. Đến phút 35, trận đấu diễn ra với thế trận không thực sự rõ ràng khi mà hai bên không thể trình diễn lối chơi như người hâm mộ mong muốn. Bóng thường tập trung ở phần giữa sân. Phút 39, Trọng Hoàng tăng tốc bên cánh phải, xâm nhập rất nhanh vòng cấm đối phương trước sự đeo bám của 3 hậu vệ, nhưng rất tiếc cú đưa bóng vào của Trọng Hoàng đã bị cản phá. Phút 42, Trong Hoàng bất ngờ tung ra cú sút xa bằng chân trái vô cùng nguy hiểm tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang. Những phút cuối hiệp 1, bóng thường tập trung bên phần sân của Turkmenistan. Đội tuyển Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng 52%, nhỉnh hơn chút so với đội khách. Hiệp 1 dù được bù đến 2 phút nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội ra sân tậm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Không giống những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên, hiệp 2 đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều khi mà Việt Nam và Turkmenistan liên tục tạo được những cơ hội khá nguy hiểm tiếc là không thể chuyển hóa thành bàn. Tuy nhiên, từ sai lầm trong hình huống phát bóng lên thiếu lực của Tấn trường ở phút 57, Bayramov có bóng đã cầm bóng rất tốt trước vòng cấm, rồi tung cú sút sệt hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Phút 62, Tấn Trường lại có pha băng ra không thực sự chính xác nhưng rất may, đội trưởng Bayramov đã đưa bóng đi hết đường biên ngang, Hai phút sau, đội khách lại có cơ hội nhưng một cầu thủ Turkmenistan lại đưa bóng vọt xà. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam thi đấu có phần bị động để cho các cầu thủ đội khách liên tục có những pha băng xuống rồi căng ngang cho đồng đội. Những pha tranh chấp tay đôi thì phần thắng cũng thuộc về Turkmenistan. Phút 72, đội tuyển Việt Nam có tình huống khá nguy hiểm nhưng pha khống chế bóng cuối cùng trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương thì một cầu thủ chủ nhà lại đỡ hụt bóng. Phút 74, Việt Nam có pha sút phạt và Nguyên Sa đã băng vào đánh đầu nhưng bóng lại vọt xà ngang. Phút 80, Việt Nam có pha tấn công từ cánh phải vô cùng nguy hiểm nhưng đường căng ngang cuối cùng vào trong lại không thể vượt qua hậu vệ Turkmenistan. Một cơ hội trôi quá đáng tiếc cho đội chủ nhà. Phút 87, Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực 16m50. Quang Hải là người thực hiện cú sút nhưng bóng lại đi quá cao so với khung thành thủ môn Rahmanberdi. Phút 90+1, Cao Sỹ Cường tung ra cú sút xa đầy uy lực nhưng bóng vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới của đội khách. Ngay sau đó 2 phút, Quang hải có pha bứt bốc rồi tung ra cú dứt điểm từ góc hẹp song cái chân của thủ môn bên Turkmenistan đã ngăn cản Việt Nam có cơ hội ăn mừng. Thời gian còn lại, Việt Nam dù đã rất nỗ lực song đã không thể có được bàn thắng gỡ hòa. Đội tuyển Việt Nam đánh chấp nhận thua 0-1 ngay trận ra quân. Với kết quả này, Turkmenistan và U23 Hàn Quốc tạm chia nhau ngôi đầu với cùng có 3 điểm. Ở trận đấu sớm, U23 Hàn Quốc đã đánh bại tuyển Lào với tỷ số 4-1. Đội hình ra sân của Việt Nam: Tấn Trường - Văn Phong, Đình Luật, Gia Từ, Hồng Tiến - Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Quốc Anh, Tấn Tài - Văn Quyết.
Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục