Dù nhận được rất nhiều lời mời từ những ông lớn tại châu Âu, tiền đạoCarlos Tevez khẳng định anh muốn trở về thi đấu tại câu lạc bộ thời niên thiếuBoca Juniors.
Tevez gần như chắc chắn sẽ chia tay Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới vì hàngloạt vụ vi phạm kỷ luật và thái độ bất hợp tác nhất là vụ từ chối ra sân ở trậnđấu với Bayern ở vòng đấu bảng Champions League.
Kể từ sau sự cố từ chối khởi động trong trận gặp Bayern ở ChampionsLeague, Tevez chưa ra sân lần nào. Anh hiện cũng không có mặt tại Man City, màtrở về ở Argentina "an dưỡng" sau khi bỏ trốn về đây từ đầu tháng 11.
AC Milan là đội bóng đang "thèm muốn" Tevez nhất. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Milan là "gã nhà giàu nước Pháp" PSG cũng tuyên bố sẵn sàng chi trả đội bóng chủ sân Etihad 21triệu bảng. Ngoài ra, một đại diện của nước Anh là Tottenham cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cựu tiền đạo Man United. Mức giá mà ban lãnh đạo Spurs dự tính sẽ lên tới con số 20 triệu bảng.
[Mancini vui mừng nếu "tống" được Tevez sang Milan]
Tevez được cho là sự bổ sung cần thiết cho Tottenham trong bối cảnh đội bóng này cần một chân sút thực thụ khi Defoe và Pavlyuchenko đang nằng nặc đòi ra đi, Adebayor thì đang thi đấu theo dạng hợp đồng cho mượn và sắp đáo hạn.
Tuy nhiên Tottenham dù có đưa mức giá cao đến đâu cũng khó có thể làm lay chuyển Tevez bởi trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với báo giới, chân sút người Argentina tuyên bố: "Tôi không quan tâm tới việc cắt giảmtiền lương. Tôi đã quá mệt mỏi và không muốn trở lại Anh. Tôi muốn trở lại Bocavà được thi đấu ở Copa Libertadores cùng họ./.
Huy Đồng (Vietnam+)