Thanh niên Singapore sẽ chi mạnh tay trong dịp Tết

Người tiêu dùng Singapore ở độ tuổi từ 25-29 sẽ chi tiêu nhiều nhất vào các hoạt động trong dịp Tết với mức chi trung bình là 3.103 đôla Singapore.

United Overseas Bank (UOB), ngân hàng hàng đầu của Singapore, đã tiến hành một cuộc khảo sát với 507 khách hàng tuổi từ 18-55 về dự định chi tiêu của họ trong dịp Tết Nguyên đán.

Kết quả cho thấy người tiêu dùng ở độ tuổi từ 25-29 sẽ chi tiêu nhiều nhất vào các hoạt động trong dịp Tết với mức chi trung bình là 3.103 đôla Singapore (khoảng 52 triệu đồng).

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho biết trung bình mỗi người dân Singapore sẽ chi 2.551 đôla Singapore (khoảng 43 triệu đồng).

Hơn một nửa số người ở độ tuổi từ 25-29 tin rằng nền kinh tế của Đảo quốc Sư tử sẽ phát triển hơn trong năm 2014 và đó là lý do chính khiến họ “mạnh tay” hơn trong chi tiêu trong dịp Tết.

Nhóm người chi tiêu nhiều nhất sẽ dành 954 đôla Singapore (khoảng 16 triệu đồng) vào việc ăn uống, cao hơn mức bình quân 30% và dành 729 đôla Singapore (khoảng 12 triệu đồng) vào việc đi lại, cao hơn mức bình quân khoảng 20%.

Bữa cơm tất niên là một phần không thể thiếu trong các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán của người Singapore. Ngày nay, do không có nhiều thời gian dành cho việc bếp núc, nhiều gia đình dùng bữa tất niên tại các nhà hàng, với giá trung bình từ 200-500 đôla Singapore cho sáu người.

Để tiết kiệm, một số gia đình đã đặt cơm tất niên vào bữa trưa thay cho bữa tối của ngày 30 Tết để được giảm giá từ 15-20%, hoặc ăn tại các khu ăn uống “bình dân” với giá trung bình từ 150-200 đôla Singapore cho gia đình 10 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.