Thất bại 0-1 trước Indonesia, Đội tuyển Việt Nam đánh mất ngôi Nhì bảng F

Bàn thắng duy nhất của Egy Maulana đã khiến Đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước Indonesia, qua đó đánh mất vị trí thứ hai ở bảng F vào tay đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam 'gục ngã' trên sân Gelora Bung Karno của đối thủ Indonesia. (Ảnh: Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam 'gục ngã' trên sân Gelora Bung Karno của đối thủ Indonesia. (Ảnh: Vietnam+)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Những Chiến binh Sao Vàng" đã chủ động nhập cuộc đầy tự tin. Bất chấp điều kiện mặt cỏ tại sân Gelora Bung Karno không được thuận lợi, đoàn quân của Huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn chủ động cầm bóng và triển khai tấn công về phía khung thành của đội chủ nhà.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, lần lượt Đình Bắc và Hoàng Đức có những cơ hội trước khung thành của Indonesia, tuy nhiên những tình huống khống chế bóng của bộ đôi này đều không tốt và để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc.

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp một đến từ pha tấn công của đội chủ nhà: Phút thứ 29, tiền đạo nhập tịch Rafael Struick đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi ngoặt bóng vào trong vòng cấm và tung ra pha dứt điểm. Tuy nhiên, may mắn cho Đội tuyển Việt Nam là bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ môn Nguyễn Filip đã chọn sẵn.

Bước sang hiệp hai, Huấn luyện viên Shin Tae-yong bên phía Đội tuyển Indonesia có sự điều chỉnh nhân sự khi tung vào sân ba cầu thủ lần lượt là Sandy Walsh, Egy Maulana Vikri và hậu vệ với sở trường thực hiện những quả ném biên từ xa - Pratama Arhan.

Hiệu quả ngay lập tức đến với đội chủ nhà ở phút thứ 52, khi Egy Maulana ghi bàn từ tình huống ném biên xa của Pratama Arhan.

vnp_bhva.jpg
Dù thi đấu rất cố gắng song những nỗ lực phòng ngự của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (áo trắng) là không đủ để giúp Đội tuyển Việt Nam có được một điểm rời sân Bung Karno của chủ nhà Indonesia. (Ảnh: Vietnam+)

Nhận bàn thua, lần lượt Tiến Linh và Văn Thanh được Huấn luyện viên Troussier tung vào sân nhằm gia tăng sức mạnh cho mặt trận tấn công của Tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn cho thấy sự khó hiểu trong cách "dụng binh" khi ngôi sao tấn công đang có phong độ cao là Quang Hải vẫn phải ngồi ngoài.

Dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, tuy nhiên trước một hàng thủ được tổ chức kỷ luật của chủ nhà Indonesia, đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier đã không để một lần xuyên thủng mành lưới của thủ môn Adi Satryo.

Nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Indonesia, Đội tuyển Việt Nam đã để mất vị trí thứ Hai tại bảng F vào chính tay đối thủ. Đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier hiện đứng thứ Ba tại bảng F với 3 điểm và hiệu số 0, trong khi Indonesia tạm vươn lên vị trí Nhì bảng với 4 điểm (hiệu số -3).

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội "phục hận" trước đối thủ Indonesia sau năm ngày, ở trận đấu lượt về diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26/3 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục