Trung Quốc: Cho con đi học võ để phòng thân

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cuồng sát tại Trung Quốc, nhiều gia đình ở Bắc Kinh đã cho con đi học võ để phòng thân.
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cuồng sát bằng dao chủ yếu nhằmvào trẻ em trong 2 tháng qua tại một số nơi ở Trung Quốc, nhiều gia đình ở BắcKinh đã cho con đi học võ để phòng thân.

Trương Hiểu Hàng, phụ trách Câu lạc bộ võ thuật Trường Chinh, cho biết đãmở lớp võ thuật ngắn ngày nhằm trang bị kiến thức cũng như những thế võ cơ bảncho các em học sinh khi bị kẻ xấu tấn công.

Chỉ trong vòng 1 tuần, lớp học đã có trên 30 học sinh tham gia. Hiện tạiCâu lạc bộ đang dạy võ cho 70 em học sinh tuổi từ 5-11 chủ yếu với những miếngvõ phòng thủ.

Ngoài những thế võ, Trương Hiểu Hàng còn dạy các em cách sử dụng những đồvật sẵn có như túi học sinh, bút hoặc lọ mực để chống lại kẻ tấn công.

Các ngónđòn phản công như ném chất bẩn vào mắt đối phương, dùng sách vở chặn các cú đâmbằng dao hay dùng bút để đâm lại kẻ tấn công đều được được thầy truyền cho cáchọc trò.

Đối với các cháu nhỏ thì chạy và kêu cứu là ngón đòn phòng thủ tốt nhất.Tuy nhiên, các cháu cũng được dạy không chạy vào ngõ cụt mà hướng tới những nơiđông người.

Một bà mẹ họ Khúc, đăng ký cho cậu con trai 12 tuổi học võ tại Câu lạc bộvõ thuật Huynh Đệ, bày tỏ lo ngại về tình trạng an ninh đối với các cháu họcsinh vì những kể cuồng sát thường nhằm vào trường học và nhà trẻ.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã kịp thời triển khai các biện pháp bảo vệtại trường học và nhà trẻ nhưng bà mẹ trẻ này cho rằng khả năng biết tự phòngthủ của các cháu học sinh là rất cần thiết./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.