Truyền thông quốc tế ngả mũ thán phục chiến thắng của U23 Việt Nam

Một bài báo trên tờ Siam Sport của Thái Lan đã cay đắng thừa nhận “Ngày gặp ác mộng” khi nói về thất bại của đội U23 nước này tại Mỹ Đình.
Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam vui mừng sau trận đấu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam vui mừng sau trận đấu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thắng tuyệt đối cả ba trận vòng loại, đội tuyển U23 Việt Nam hiên ngang bước vào Vòng chung kết  U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan.

Chiến thắng 4-0 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước "Đàn voi chiến" Thái Lan trong trận đấu tối qua là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trước người Thái ở tất cả các cấp độ đội tuyển quốc gia trong lịch sử.

Kết quả đầy ấn tượng ấy đã khiến truyền thông quốc tế không tiếc giấy mực ngợi khen.

Tờ Fox Sport Asia nhận định: "Trong một trận thắng toàn diện của 'Những chú rồng vàng,' họ đã hưởng lợi một chút về mặt quân số sau khi Supachai Jaided bị đuổi khỏi sân ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên điều đó không thể làm mờ đi sự thực rằng U23 Việt Nam đã thể hiện một màn trình diễn đáng khen ngợi và xứng đáng có mặt ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Mặc dù Thái Lan chơi lấn lướt ở đầu trận đấu nhưng Việt Nam sau đó đã liên tục có những pha phản công nguy hiểm và sớm có được bàn thắng nhờ cú ra chân của Hà Đức Chinh ở phút 17. 'Những chú voi chiến' đã vùng lên và có một khoảng thời gian làm chủ thế trận. Nhưng đó cũng chỉ là tất cả những gì mà họ làm được.

Sau giờ nghỉ giải lao, U23 Việt Nam sớm có được bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hoàng Đức và vài phút sau đó, Supachai bị đuổi khỏi sân. Điều đó đã mở toang cánh cửa và 'các chiến binh Rồng vàng' dội bom khung thành Thái Lan. Hai bàn thắng của Thành Chung và Thanh Sơn là hệ quả tất yếu, hoàn tất chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà."

Từ Indonesia, báo Tribunnews viết: “U23 Việt Nam đã cầm chắc tấm vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau khi khuất phục U23 Thái Lan ở Mỹ Đình." Trong khi đó, tờ BolaSport giật tít: “Hủy diệt Thái Lan, U23 Việt Nam giành vé tới Vòng chung kết U23 châu Á 2020."

[U23 Việt Nam có nguy cơ vào bảng ‘tử thần’ ở VCK U23 châu Á]

Một bài báo trên Siam Sport (Thái Lan) cay đắng thừa nhận “Ngày gặp ác mộng” khi nói về thất bại của đội U23 nước này tại Mỹ Đình.

Tác giả bài báo viết: “Vẫn là tỷ số đó, giống như trận thua 0-4 trước Uruguay vào hôm qua, chỉ khác là lần này đội đã giành thắng lợi là U23 Việt Nam. Kể từ khi tôi lớn lên, tôi chưa từng thấy của các đội tuyển của Thái Lan thua với tỷ số như thế này. Thật điên rồ. Đây là một trong những lứa cầu thủ tốt nhất của Thái Lan. Hầu hết các cầu thủ đều đá chính ở các câu lạc bộ tại Thai League.

Mặc dù vậy, nhưng tôi không thể tin nổi là các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không thể chiến đấu trong trận thua vừa qua. Vấn đề ở trận đấu này không nằm ở tốc độ mà là về tinh thần chiến đấu và suy nghĩ của các cầu thủ."

Tác giả bài viết cũng chỉ trích hành động đánh nguội Đình Trọng của Supachai là thiếu chuyên nghiệp: “Các cầu thủ Thái Lan có suy nghĩ và hành động không chuyên nghiệp chút nào. Khi không thể ghi được bàn thắng, Supachai đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh ta đã tung ra cú đấm vào mặt cầu thủ đối phương và lĩnh thẻ đỏ."

Truyền thông quốc tế ngả mũ thán phục chiến thắng của U23 Việt Nam ảnh 1Dù không ghi được bàn thắng nhưng Quang Hải tiếp tục là nhân tố then chốt định hình lối chơi cùng những đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Kết thúc loạt trận cuối vòng loại ngày 26/3, U23 châu Á 2020 đã xác định được 16 cái tên góp mặt tại Thái Lan đầu năm tới.

Với thành tích Á quân năm 2018, U23 Việt Nam được xếp làm hạt giống số 1 cùng đương kim vô địch U23 Uzbekistan, đội hạng ba U23 Qatar và chủ nhà U23 Thái Lan.

Kế đó là nhóm hai với U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Iraq, và U23 Triều Tiên. U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan, và U23 Saudi Arabia nằm ở nhóm ba. Còn lại, U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE, U23 Bahrain nằm ở nhóm bốn.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020, 16 đội sẽ được chia làm bốn bảng, và mỗi bảng đến từ 4 nhóm khác nhau.

Theo nhận định ban đầu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể rơi vào một bảng đấu dễ thở với U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc, và U23 Bahrain. Nhưng cũng có khả năng chúng ta rơi vào bảng đấu tử thần, với U23 Hàn Quốc, U23 Australia, và U23 Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục