Vì sao du khách nước ngoài có xu hướng cư xử không đúng mực tại Italy?

Bơi lội trong các dòng kênh được UNESCO bảo vệ, đột nhập vào các di tích lịch sử, lái xe lao xuống cầu thang, đó là những điều “xấu xí” mà rất nhiều khách du lịch đang thực hiện tại Italy.
Vì sao du khách nước ngoài có xu hướng cư xử không đúng mực tại Italy? ảnh 1Du khách khắc tên mình và bạn gái lên bức tường của đấu trường La Mã. (Nguồn: LBC)

Bơi lội trong các dòng kênh được UNESCO bảo vệ, đột nhập vào các di tích lịch sử, lái xe lao xuống những cầu thang nổi tiếng nhất thế giới và đập vỡ những tác phẩm điêu khắc vô giá trong cơn tức giận...

Đó là những điều “xấu xí” mà rất nhiều khách du lịch đang thực hiện tại Italy, một vấn nạn bắt đầu nổi lên từ năm 2022, sau hàng loạt báo cáo về các hành vi không đúng mực của khách du lịch trên khắp đất nước này.

Gần đây nhất, một khách du lịch trẻ tuổi bị ghi lại hình ảnh đang khắc tên mình và bạn gái lên bức tường của đấu trường La Mã, một hành vi sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt ít nhất 15.000 euro (16.360 USD) hoặc tối đa 5 năm tù.

[Vùng nước xanh huỳnh quang kỳ lạ xuất hiện trên kênh đào Venice]

Eike Schmidt, giám đốc Phòng trưng bày Uffizi ở Florence, nơi được ghé thăm nhiều nhất ở Italy vào năm 2021 và 2022 - nói với CNN: “Đôi khi Venice không được coi là một thành phố. Khách du lịch cư xử cứ như thể đó là một bãi biển.”

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh hành vi kỳ quặc này của các du khách.

Tom Jenkins, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Du lịch châu Âu (ETOA), cho rằng các sự cố xảy ra tại Italy là do chất liệu kiến trúc đặc biệt của đất nước này.

Ông cho rằng việc Italy có rất nhiều di sản nghệ thuật với những kiến trúc mỏng manh đã khiến đất nước này đối mặt với nhiều nguy cơ bị hư hỏng, thiệt hại hơn những nơi khác.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng không phải du khách nào tới Italy cũng vì sự đam mê với nghệ thuật, kiến trúc và khảo cổ, và họ cũng không nhất thiết phải quá thận trọng với cảnh quan xung quanh.

Ý tưởng về “dolce vita,” một nơi không có quy tắc

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Italy, sự mong manh của kiến trúc không phải là nguyên nhân chính. Vấn đề này nằm ở cách người nước ngoài suy nghĩ và đánh giá về Italy.

Theo nhà sử học điện ảnh Nicola Bassano, những bộ phim như “La Dolce Vita,” tác phẩm kinh điển năm 1960 của Federico Fellini, trong đó có cảnh Marcello Mastroianni và Anita Ekberg nhảy xuống Đài phun nước Trevi để hôn nhau, đã tạo ra một ý niệm sai lầm về người Italy trong mắt người nước ngoài.

Maria Pasquale, nhà báo và tác giả cuốn “Làm thế nào để trở thành người Italy,” đồng ý với điều này.

Cô nói: “Thế giới say mê Italy và lối sống Italy như thương hiệu của đất nước này. Theo đó, mọi thứ giống như một bữa tiệc thú vị, hoành tráng nhưng không phải ai cũng được tham gia. Italy giống như một biểu tượng của sự thú vị, năng động, lôi cuốn, đam mê. Đối với những du khách nước ngoài, nó giống như một lối thoát, giống như cảm giác về sự tự do. Rất nhiều du khách đã từng nói với tôi rằng ‘ở Italy không có luật lệ.’ Nhưng họ đã nhầm. Luôn có những quy tắc. Và thật đáng buồn là những người không tuân theo các quy tắc thường phải chịu hậu quả.”

Một khía cạnh khác cũng từng được các du khách đề cập, đó là trạng thái của một “kỳ nghỉ điên rồ.” Theo đó, những du khách thường có xu hướng thực hiện những hành vi khác thường trong những kỳ nghỉ ở nơi xa, một phần do tâm trạng phấn khích, một phần do suy nghĩ “chẳng ai biết mình là ai.”

Tuy nhiên, có vẻ như tương lai sẽ tốt đẹp hơn đôi chút đối với các tác phẩm văn hóa ở Italy.

Vào tháng 4, chính phủ Italy đã đưa ra một dự luật, theo đó sẽ áp dụng nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm cả bỏ tù, đối với những người làm hư hại các tác phẩm nghệ thuật, làm hỏng các cảnh quan.

Luật này ban đầu được để xuất nhằm đối phó với các nhà hoạt động vì môi trường thường ném các chất khác nhau vào các tác phẩm nghệ thuật, nhuộm nước ở đài phun nước La Mã và phun sơn lên các tòa nhà. Giờ đây nó đã được mở rộng ra để nhắm vào các hành vi không đúng mực của du khách.

Các khoản tiền phạt sẽ dao động từ 10.000 đến 40.000 euro (11.000-43.400USD) đối với bất kỳ hành vi nào làm xấu đi môi trường và di sản, và từ 20.000 đến 60.000 euro (21.700-65.000UD) đối với những người phá hủy hoặc gây ra tình trạng xuống cấp đối với di sản.

Những hành động xấu xí đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những du khách đến Italy vì tình yêu với kiến trúc và nghệ thuật.

Đó là khi những bảo tàng vốn cho phép du khách được chiêm ngưỡng tác phẩm một cách trực tiếp, sẽ thận trọng hơn và ngăn cách họ với các tác phẩm nghệ thuật bằng kính chắn hay hàng rào dây thép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa ban. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.