Trong suốt thời gian qua, Ibrahimovic là cái tên được nhắc đến rất nhiều trêncác mặt báo, song tương lai của anh chỉ được quyết định sau khi Barca chính thứccó được tiền vệ người Argentina, Javier Mascherano.
Trước đó, nhiều người đã cho rằng Ibrahimovic sẽ đầu quân cho Man City saukhi câu lạc bộ này đánh tiếng trả cho anh mức lương "trên trời" 500.000bảng/tuần, song trên thực tế nó chỉ dừng ở mức tin đồn.
Và trong ngày hôm qua, trên website của mình, câu lạc bộ Barcelona đã chính thứcđồng ý để tiền đạo này đến với AC Milan. Thông báo trên website viết: "Barcelonađã đồng ý một thỏa thuận để Zlatan Ibrahimovic sang chơi cho AC Milan trong mùagiải 2010-2011 và họ sẽ trả cho anh ấy tất cả các khoản thu nhập. Thỏa thuận nàycũng nêu rõ, AC Milan sẽ phải mua đứt chân sút này vào cuối mùa giải."
Trong khi đó, AC Milan cũng lên tiếng xác nhận về thông tin này: "Chúng tôi rấtvui khi Barcelona đồng ý để Zlatan ra đi theo một hợp đồng cho mượn. Anh ấy sẽcó cuộc kiểm tra y tế bắt buộc tại Milan vào thứ Hai (30/8) trước khi ký vào bảnhợp đồng với câu lạc bộ."
Còn về phần mình, tiền đạo người Thụy Điển vui mừng khi phát biểu trước báo giớivề thông tin này. Anh nói: “Tôi rất vui mừng. Tôi sẽ trở lại Milan nhưng khôngphải với Inter. AC Milan là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới và giàutruyền thống."
Bên cạnh đó, Ibrahimovic cũng không quên dành tặng những lời có cánh cho đồngđội sắp tới của mình: "Với Pato và Ronaldinho, hàng công của AC Milan sẽ mạnhhơn rất nhiều và tôi tin điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng các cổ độngviên của đội bóng sẽ rất vui mừng khi cả ba chúng tôi đều có mặt trên sân."
Như vậy, chỉ đúng một năm sau khi gia nhập Barcelona với bao nhiêu hy vọng vàthất vọng, Zlatan Ibrahimovic lại trở về Serie A chơi cho AC Milan - đội bóngđối nghịch với câu lạc bộ mà anh dứt áo ra đi vào mùa Hè năm trước Inter./.