Thủ tướng David Cameron và Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt cũng lên tiếng kêu gọi bộtrưởng y tế các nước thành viên G8 tham dự hội nghị này.
Bộ trưởng Hunt cho biết chứng mất trí là một thách thức toàn cầu. Trong khi thếgiới vẫn đang tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra các biện pháp chữa trị mới, thìhiện tại là thời điểm quan trọng để các nước quan tâm đến vấn đề nhằm giảm thiểusố năm trung bình mà con người phải sống chung với căn bệnh này.
Theo ông Hunt, các nước G8 hiện đang có cơ hội lớn để hợp tác với nhau nhằm giúpngười dân hạn chế chứng mất trí, sống khỏe mạnh hơn và mang lại những cải thiệnthực sự trong công tác chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm chi phí chữa bệnh.
Bà Hilary Evans, Giám đốc Quan hệ quốc tế của Tổ chức Nghiên cứu chứng mất trícủa Anh, cho biết kể từ năm 2003 đến nay, thế giới vẫn chưa tìm ra phương phápđiều trị mới cho căn bệnh này, trong khi các phương pháp điều trị hiện nay chỉmang lại hiệu quả khiêm tốn.
Theo bà Evans, thế giới đang rất cần các biện pháp điều trị và can thiệp mới cóthể làm chậm sự ảnh hưởng ban đầu, quá trình phát triển và phát hiện sớm cáctriệu chứng của căn bệnh trên.
Hiện trên thế giới có khoảng 35,6 triệu người mắc chứng mất trí và con số nàyđược dự báo sẽ tăng lên gần 70 triệu người vào năm 2030.
Trong năm 2010, tổng chi phí để điều trị căn bệnh này ước tính lên tới 604 tỷUSD, trong đó 70% là ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, gần 60% số ngườimắc chứng mất trí đang sống ở các nước đang phát triển và điều này làm gia tăngáp lực lên dịch vụ y tế và ngân sách của những nước này khi dân số ngày càng giatăng và bị lão hóa./.