Ba cá tính riêng trên một tác phẩm chung tại triển lãm T.O.A.N

Ba họa sĩ Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm và Nguyễn Vân Chung đã cùng đến với nhau, không chỉ trong một phòng triển lãm, mà còn trên cùng tác phẩm sơn dầu với kích thước 70x170cm.

Sự kiện trưng bày tác phẩm của Linh, Chung, Lâm có tên T.O.A.N (toan), lấy theo tên của chất liệu chung mà ba người sử dụng cho các tác phẩm được trưng bày.

Triển lãm diễn ra tại không gian của Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài từ ngày 11/9 đến 16/9. 

Tại đây, các họa sỹ đã cùng vẽ nên một tác phẩm trên khổ can-va 70x170cm, với lời hứa rằng mỗi người phải giữ được ngôn ngữ nghệ thuật của chính mình.

[Vẽ lên “T.O.A.N” những nét trầm của người nghệ sỹ trong mùa dịch]

Khi nói về chất riêng của người nghệ sĩ, họa sỹ Tào Linh nói rằng: "Bản sắc là cái đầu tiên cần phải có, không riêng gì nghệ sỹ mà con người nói chung." Đây là quan điểm chung của hai người đồng hành với anh, Nguyễn Vân Chung, Doãn Hoàng Lâm và toàn bộ khách tham quan. 

Qua buổi triển lãm, không chỉ người "ngoại đạo" mà còn cả người trong nghề được tới chiêm ngưỡng sản phẩm của nhau, để rồi họ có thêm cảm nhận và rung động về một nghề đậm cá tính, đậm cảm xúc này.

Cảm nhận của họa sỹ Tào Hương về ba người đồng nghiệp Tào Linh, Nguyễn Vân Chung và Doãn Hoàng Lâm:

(Vietnam+)