Báo đốm sung sướng khi gặp lại người chăm sóc mình sau một năm

Ông Dolph Volker là một tình nguyện viên động vật hoang dã và từng có khoảng thời gian dài làm việc tại trung tâm bảo tồn báo đốm ở Nam Phi.
Trong thời gian làm việc tại trung tâm bảo tồn, ông Volker đã rất thân thiết với con báo đốm Gabriel. (Nguồn: Daily Mail)
Ông Volker đã dành khá nhiều thời gian để chăm sóc, vui chơi và cho Gabriel ăn. (Nguồn: Daily Mail)
Gặp lại sau một năm xa cách, Gabriel vẫn nhận ra Volker và nó rất vui khi thấy ông. (Nguồn: Daily Mail)
Khi thấy Volker, Gabriel đã lao vào ôm lấy ông. (Nguồn: Daily Mail)
Volker cho biết, ông bị một số vết thương trên trán khi chơi đùa với Gabriel. (Nguồn: Daily Mail)
Bộ móng sắc nhọn của Gabriel khiến ông bị thương. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục