Bé gái 4 tuổi hồi sinh thần kỳ sau khi nghe cha mẹ hát "Let it Go"

Millie Moran, bé gái 4 tuổi, có thể nghe được cả tiếng hát "Let it Go" của cha mẹ khi đang rơi vào hôn mê trong bệnh viện.
Bé gái 4 tuổi hồi sinh thần kỳ sau khi nghe cha mẹ hát "Let it Go" ảnh 1Cô bé khi còn trên giường bệnh. (Nguồn: mirror.co.uk)

Bé gái 4 tuổi người Anh đã hồi sinh kỳ diệu sau khi cha mẹ cô kiên trì hát cho cô bé nghe bài hát của phim "Frozen."

Millie Moran đã được sinh ra với chứng myelomeningocele (thoát vị não tủy), một khiếm khuyết hiếm gặp gây ra một dị tật trên xương sống của cô, tổn thương tụy, nứt đốt sống, não úng thủy và nhiều vấn đề khác.

Tháng 12/2014, cô bé đã được đưa tới bệnh viện với biểu hiện của viêm đường hô hấp và trong ngày Giáng sinh cô bé đã rơi vào tình trạng hôn mê. Từ đó, máy móc giúp cô bé duy trì sự sống.

Mẹ của Millie Moran nói rằng vì cô bé đặc biệt yêu thích "Frozen" nên bà không ngừng hát "Let it Go," để cô bé cảm thấy không cô độc khi chống chọi với bệnh tật.

Sau khi trải qua hơn một tháng rơi vào tình trạng hôn mê, nhiều người đã khuyên họ nên tắt máy hỗ trợ nhưng cuối cùng cô bé đã hồi sinh và xuất viện vào tháng 2/2015.

"Millie lúc đó đang ở bờ vực của cái chết, chúng tôi chẳng thể nghĩ được rằng con bé sẽ vượt qua trở ngại đó," mẹ của Millie nói.

Bé gái 4 tuổi hồi sinh thần kỳ sau khi nghe cha mẹ hát "Let it Go" ảnh 2Cô bé bên mẹ. (Nguồn: mirror.co.uk)

Điều thần kỳ hơn là sau khi Millie tỉnh lại, cô bé nói trong lúc hôn mê đã liên tục nghe thấy tiếng của bài hát "Let it Go" văng vẳng bên tai và cảm thấy vô cùng ấm áp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.