Việc phục chế nhà ga tại khu vực Mar Mikhael gồm 2 dự án kết nối với nhau, trong đó có một không gian xanh công cộng do UN-Habitat xây dựng bên trong khuôn viên rộng 10.000m2 của nhà ga.
Cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ gây nhiều thương vong tại cảng Beirut năm 2020 đã bị đình trệ từ tháng 12/2021 khi các chính trị gia bị thẩm phán Tarek Bitar gọi ra tòa làm đơn khiếu nại ông.
Nắng nóng mùa Hè đã khiến ngũ cốc tại tại kho silo lên men dẫn tới cháy âm ỉ kể từ tháng Bảy, một phần của cụm kho silo này đã bị sập hôm 31/7 vừa qua và một phần khác bị sập hôm 4/8.
TGS, tập đoàn liên doanh giữa Mỹ và Na Uy, tuyên bố công ty này bác bỏ mọi cáo buộc liên quan thảm kịch xảy ra tại cảng Beirut (Liban) khiến hơn 200 người thiệt mạng hồi năm 2020.
Ông Lavrov cho biết theo yêu cầu của chính phủ Liban, Moskva đã trao những hình ảnh vệ tinh mà Roscosmos thu thập được, với hy vọng sẽ hỗ trợ cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ cảng Beirut.
Trong những ngày gần đây, tình hình an ninh tại thủ đô Beirut của Liban đã trở nên bất ổn khiến sáu người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ bạo lực xảy ra ngày 14/10.
Theo các nguồn tin quân sự, tiếng súng được nghe thấy ở khu phố Ain el-Remmaneh của người Cơ đốc giáo khi những người biểu tình đi qua một vòng xuyến giao thông để tiến đến Cung điện Công lý ở gần đó.
Cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời điểm người dân Liban đang mong đợi chính phủ mới, được thành lập vào tháng 9/2021, giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại nước này.
Thẩm phán chính điều tra vụ nổ ở cảng Beirut ông Tarek Bitar đã ra quyết định bắt giữ cựu Bộ trưởng Tài chính Liban Ali Hassan Khalil, sau khi ông này không có mặt trong buổi thẩm vấn.
Thẩm phán Tarek Bitar ngày 27/9 đã thông báo tạm dừng điều tra vụ nổ ở Cảng Beirut sau khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Liban Nohad Machnouk hồi tuần trước đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu thẩm phán này từ chức.
Đúng 18h07 (giờ địa phương) - thời điểm xảy ra vụ nổ làm rung chuyển thành phố cách đây một năm, những người tham gia diễu hành đã dành một phút tưởng niệm khi tên các nạn nhân xấu số được đọc lên.
Theo UNICEF, 1 năm sau vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut, cuộc sống của trẻ em vẫn bị tác động sâu sắc, các gia đình ở đó đang phải vật lộn để khôi phục cuộc sống sau hậu quả của vụ nổ.
Thủ tướng được chỉ định của Liban Saad al-Hariri đề nghị có một tòa án quốc tế để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm về các vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut ngày 4/8/2020.
Kế hoạch do hai công ty của Đức đưa ra, nhằm chuyển hầu hết các hoạt động của cảng ra khỏi trung tâm thành phố và tái đô thị hóa hầu hết các khu vực đã bị hư hại trong thảm họa năm 2020.
Ngày 6/2, Đại sứ Đức tại Liban Andreas Kindl thông báo công ty Combi Lift của Đức đã xử lý 52 container chứa chất độc hại tại cảng Beirut và sẽ sớm chuyển những container này ra khỏi Liban.
Thông báo truy nã của Interpol nhằm vào chủ sở hữu và thuyền trưởng của tàu Rhosus (tàu chở amoni nitrat tới Liban hồi năm 2013) cùng một doanh nhân người Bồ Đào Nha.
Theo kết quả điều tra, Thủ tướng Diab và 3 cựu bộ trưởng "đã nhận được một số cảnh báo về hậu quả của việc trì hoãn xử lý số hóa chất ammonium nitrate" vốn bị lưu lại cảng Beirut từ năm 2014.
Sự kiện nghệ thuật trên được tổ chức ở Cung điện Sursock, nơi có các cửa kính, mái nhà, trần nhà và đồ nội thất bị phá hủy trong vụ nổ, và được truyền hình trực tiếp và phát cả trên các mạng xã hội.
Quân đội Liban thông báo 9 người vẫn mất tích trong vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut vào ngày 4/8, bao gồm 7 người Liban và 2 người Syria, hiện vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.
Trong một tuyên bố đăng trên trang web ngày 18/9, quân đội Liban cho biết trong quá trình khám xét cảng đã tìm thấy 1.320kg pháo hoa trong 120 chiếc hộp tại một nhà kho.
Một vụ cháy đã xảy ra tại cảng Beirut ở Liban ngày 10/9 tạo thành cột khói đen lớn trên bầu trời thủ đô và hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại, cũng như chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.
Chó nghiệp vụ của Chile đã phát hiện dấu hiệu có người còn sống dưới đống đổ nát, song đội cứu hộ xác nhận không còn dấu hiệu của sự sống sau 3 ngày tìm kiếm.
Ngày 5/9, quân đội Liban ra thông báo cho biết đã hoàn tất việc loại bỏ hơn 4 tấn amoni nitrat được tìm thấy ở lối vào cảng Beirut, khu vực từng xảy ra vụ nổ kinh hoàng hồi đầu tháng 8.
Một chú chó cứu hộ đã phát hiện dấu hiệu của người còn sống tại khu vực tòa nhà bị sập ở khu vực Gemmayzeh vào tối 2/9 và camera nhiệt cũng phát hiện nhịp tim của con người dưới đống đổ nát.