Đoàn du lịch Việt Nam bị bỏ rơi lên đường về nước

Ngày 18/6, những người Việt Nam cuối cùng trong tour du lịch và hội thảo Thái Lan của công ty Travel Life đã lên đường về nước.
Ngày 18/6, những người Việt Nam cuối cùng trong tour du lịch và hội thảoThái Lan của công ty Travel Life đã lên đường về nước thông qua nhiều hãng bay.Nhìn chung tâm lý của mọi người vẫn còn khá bức xúc sau những gì họ phải trảinghiệm trong những ngày qua. Chị Đặng Thị Kim Loan, 33 tuổi, một trong những nạn nhân bị Travel Life bỏrơi, cho biết đây là lần đầu tiên chị đi du lịch Thái Lan. Chị đã từng dự tínhrất nhiều cho chuyến đi này, nhưng khi đến nơi chị mới tá hỏa ra là không có chỗăn nghỉ và cảm thấy rất bức xúc vì đã bị hãng lữ hành "hành xử" kiểu như vậy. Chị Loan quyết định lựa chọn công ty Travel Life bởi họ mời giá tour rẻ,nhưng khẳng định nếu có cơ hội đi lần thứ hai chị sẽ phải cân nhắc và lựa chọncẩn thận hơn. Đoàn khách Việt Nam hơn 600 người này được Travel Life nhận đưa sang TháiLan du lịch kết hợp với hội thảo theo chương trình Hội nghị tổng kết công táccủa công ty Herbalife Việt Nam. Nhưng họ đã bị phía đối tác Thái Lan của TravelLife "đẩy ra đường" ngay sau vài ngày có mặt trên đất Thái. Lý do của việc này được xác định là do phía Travel Life không thanh toánsòng phẳng cho phía đối tác Thái Lan, dẫn tới việc họ từ chối cung cấp dịch vụăn ở và đi lại cho đoàn. Travel Life đã tổ chức tour du lịch kết hợp hội thảocho đoàn khách này với giá gần 6,6 triệu người, trong đó gồm cả chi phí ăn ở vàđi lại trong những ngày ở Thái Lan.
[Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan]
Bà Nguyễn Thị Khai, người cùng đi du lịch trong đoàn, tâm sự bà không ngờrằng đây lại là một chuyến đi vất vả đến như vậy. Bà từng trải qua nhiều chuyện,kể cả những đau khổ trong chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cóchuyến du lịch bất hạnh thế.
Đoàn du lịch Việt Nam bị bỏ rơi lên đường về nước ảnh 1
Theo kế hoạch của đoàn du lịch này, những người ở Hà Nội dự kiến ở TháiLan từ ngày 12-17/6, trong khi số người ở Thành phố Hồ Chí Minh ở từ 13-18/6.Nhưng ngày 15/6, bỏ lại trung tâm Hội nghị và bị từ chối trả lại hành lý vì lýdo công ty du lịch mà họ thuê ở Việt Nam (Travel Life) chưa thanh toán chi phícho phía Thái Lan. Các thành viên trong đoàn đã nhờ cảnh sát can thiệp để lấy lại được hànhlý, nhưng từ lúc đó đến khi lên đường về Việt Nam họ đã phải tự trang trải chiphí ăn ở và đi lại. Chị Đỗ Ngọc Lý Phương cho biết chuyến đi chỉ hoàn thành mục tiêu là họphội nghị tổng kết của Herbalife, còn những chuyện khác thì rất tệ và hoàn toànthất vọng. Chị Phương cho rằng các cơ quan chức năng cần phải rà soát lại nănglực của các hãng lữ hành để không còn lặp lại chuyện đáng tiếc như vậy./.
Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục