Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ

Hàng vạn du khách trong và ngoài nước đã tham dự Giải đua ngựa truyền thống diễn ra trong 2 ngày 4-5/6 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ ảnh 1Các kỵ sỹ trên đường đua. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Đến hẹn lại lên, cứ vào độ mận Tam Hoa chín rộ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lại tổ chức Giải đua ngựa truyền thống của địa phương. Năm nay, Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 10 đã diễn ra sôi động, hấp dẫn người xem, trên sân vận động của huyện Bắc Hà trong hai ngày 4-5/6.

Trong vài năm trở lại đây, Giải đua ngựa đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, một ngày hội không chỉ của người dân địa phương mà còn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Lào Cai, thu hút sự tò mò của nhiều du khách nước ngoài.

Năm nay, hàng vạn du khách đến chứng kiến và cổ vũ cho các kỵ sỹ vùng cao. Thị trấn Bắc Hà như một ngày hội với đủ loại sắc màu từ trang phục của đồng bào các dân tộc ở địa phương. Những du khách từ mọi miền đổ về đều tươi vui phấn khởi đến với xứ sở của mận Tam Hoa vào chính vụ. Phụ nữ dân tộc đều chọn cho mình những bộ váy đẹp nhất để đến với lễ hội một năm mới có một lần ở địa phương.

Được mệnh danh là cao nguyên trắng, bởi nơi đây là thủ phủ của mận Tam Hoa, mỗi độ xuân về lại phủ trắng khi hoa mận nở. Tại thời điểm diễn ra Giải đua ngựa, Bắc Hà ngập tràn mận Tam Hoa mùa quả chín, bởi thế nên càng thu hút, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến Bắc Hà mùa này.

Tham dự giải đua ngựa độc đáo này có 54 vận động viên, đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà.

Nét độc đáo của đua ngựa Bắc Hà là đua ngựa thồ, bởi những kỵ mã trên đường đua hôm nay, trước đó là những chú ngựa thồ của nhà nông ở vùng cao. Ở đây, đồng bào dân tộc thiểu số nuôi ngựa nhằm làm phương tiện chuyên chở hàng hóa ra ruộng vườn hoặc lên nương rẫy ở trên cao, đồi núi dốc. Đôi khi, ngựa cõng người đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, giao thông khó khăn mà ôtô hay xe máy không thể tới được.

Nét độc đáo nữa, kỵ sỹ là những nông dân đích thực, trước ngày thi đấu họ cày ruộng vườn, phát nương rẫy, trồng cấy ngô lúa, chăm sóc vườn mận Tam Hoa. Họ tham gia vòng đua trên sân, trước hàng ngàn người xem là từ niềm đam mê môn thể thao truyền thống của dân tộc mình, muốn thể hiện bản lĩnh và tài nghệ cưỡi ngựa của người dân vùng cao, đem đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến những chú ngựa thồ phi những bước nước rút cuối cùng.

Những kỵ sỹ của vùng cao Lào Cai cưỡi ngựa không có yên cương, không đồ bảo hộ như các cuộc thi đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng tốc độ đạt tới 60-70 km/giờ, vòng cua hẹp nên ngựa và người đổ nghiêng nhưng không ngã, vươn về đích trong tiếng hò reo, cổ vũ vang động của người xem.

Nhiều "nhân vật chính" của cuộc đua vốn là ngựa thồ nên nhát, sợ nơi đông người, hãi tiếng hò reo nên vào sân thi đấu đang phi nước kiệu bỗng dừng phắt lại, chạy ngang tìm lối về quen thuộc. Hoặc có chú đã chạy hết số vòng đua nhưng “hăng máu” vẫn vun vút phi nước đại chạy tiếp mặc cho kỵ sỹ cưỡi trên lưng tìm đủ cách để dừng ngựa…trong tiếng cổ vũ và tiếng cười nghiêng ngả của khán giả trên khán đài./.

Một số hình ảnh về Hội đua ngựa Cao nguyên Bắc Hà: 

Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ ảnh 2(Ảnh: Hồng Ninh/Vietnam+)
Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ ảnh 3(Ảnh: Hồng Ninh/Vietnam+)
Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ ảnh 4(Ảnh: Hồng Ninh/Vietnam+)
Độc đáo hội đua ngựa Bắc Hà vào mùa mận Tam Hoa chín rộ ảnh 5(Ảnh: Hồng Ninh/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng của hoa ban. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Hoa ban rực rỡ khoe sắc trên phố núi Điện Biên

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban không chỉ báo hiệu mùa Xuân đã về với "Phố núi" mà còn tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Việt Nam - vùng đất, con người

Việt Nam - vùng đất, con người

Vẻ đẹp Việt Nam, đất nước tươi đẹp hình chữ S có rất nhiều danh lam thắm cảnh nổi tiếng được UNESCO công nhận và sự đa dạng văn hóa luôn là niềm tự hào, thu hút sự quan tâm yêu mến du khách quốc tế.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.