Đổi lịch bay, tiếp viên xấu số thiệt mạng trên chuyến bay MH17

Sanjid Singh Sandhu, một trong những tiếp viên trên chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines, đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp vào phút chót để đi trên chuyến bay định mệnh này.
Đổi lịch bay, tiếp viên xấu số thiệt mạng trên chuyến bay MH17 ảnh 1Hộ chiếu của tiếp viên xấu số Sanjid Singh Sandhu. (Nguồn: mynewshub.my)

Sanjid Singh Sandhu, một trong những tiếp viên trên chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines (MAS), đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp vào những phút chót để đi trên chuyến bay định mệnh này.

Ông Jijar Singh, 71 tuổi, cho biết con trai Sanjid Singh của ông ngày 15/7 đã liên lạc với ông và thông báo rằng đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp của mình để đi đến Amsterdam, Hà Lan.

"Thực tế Sanjid không có nhiệm vụ đi trên chuyến bay này. Sanjid chỉ nói rằng đã đổi lịch làm việc với đồng nghiệp mà không nói cho tôi biết lý do," ông Jijar cho biết.

Ông thêm rằng: "Con trai tôi cũng nói với tôi rằng nó sẽ trở lại thăm tôi và vợ tôi vào ngày 18/7 và mẹ nó đã nấu các món ăn mà con trai yêu thích."

Sanjid Singh, 41 tuổi, là một trong số 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH17, từ Amsterdam về Kuala Lumpur bị mất liên lạc vào khoảng 14 giờ 15 (giờ Amsterdam) ngày 17/7 tại vị trí cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 50km và bị rơi ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Jijar cho biết ông nhận được tin xấu xảy ra với Sanjid từ con gái của ông hiện đang ở Italy.

Ông Jijar hiện đang sống cùng vợ ở thị trấn Bukit Mertajam, bang Penang, còn vợ và con trai của tiếp viên Sanjid hiện đang sống ở bang Selangor.

Ông buồn rầu nói rằng ông gặp người con trai duy nhất của mình lần cuối cùng vào tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục