Chiến thắng đầy căng thẳng 6-4, 4-6, 7-6 trước Thierry Ascione tại vòng 1diễn ra hôm qua 10/11, chính là minh chứng cho những nỗ lực níu kéo hiện tại củatay vợt cựu số một thế giới người Nga.
Với chiến thắng này, Safin đã nâng thành tích của mình ở ParisMasters lên 24 trận thắng, 4 thua. Trong số 15 danh hiệu đã giành được trong sựnghiệp (2 Grand Slam), anh từng 3 lần đăng quang tại đây vào các năm 2000, 2002,2004.
Safin không hối tiếc về quyết định chia tay của mình. Safin tâm sự: “Thậtkhông dễ dàng khi luôn phải chuẩn bị hành lý, ra sân bay, tắc nghẽn trong nhữngdòng xe cộ, kiểm tra hộ chiếu, rồi lại chờ đợi hành lý. Điều đó thật nặng nề.Tôi hạnh phúc vì mọi chuyện sẽ qua”.
Nhưng nói thế không có nghĩa anh chỉ đến Paris với tâm lý buông xuôi. Tấtnhiên, không nhiều người tin Safin sẽ đi tiếp bởi chiều nay 11/11, anh sẽ đụngmột đối thủ cực mạnh, Juan Martin Del Potro. Tay vợt đương kim vô địch Mỹ mởrộng là hạt giống số 5 ở giải này, và được miễn vòng 1.
Nhưng biết đâu đấy, một khi trái banh nỉ còn chưa lăn thì người ta vẫn cóthể trông vào một điều kỳ diệu. Mà Safin vốn là một tay vợt như thế. Ngay cảnhững thời điểm sa sút trong sự nghiệp, anh vẫn có thể thi đấu bùng nổ nếu đạtđược trạng thái tinh thần tốt. Nên nhớ rằng Paris Masters không phải mục tiêuchính của Del Potro, bởi anh đang hướng đến sân chơi cuối năm ATP World Tour, tổchức tại London vào cuối tháng 11.
Sự nghiệp của Safin không bền bỉ và lâu dài như “ảo thuật gia” FabriceSantoro, nhưng ấn tượng mà anh mang đến thì đọng lại nhiều hơn hẳn. Nhưng anh đãkhông bị loại sớm và chóng vánh như thế. Và chắc chắn anh muốn rời giải đấu này,cũng như sự nghiệp của mình với cái đầu ngẩng cao./.