Ngày 7/11, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nộiphối hợp với báo Kinh tế và đô thị tổ chức khai mạc triển lãm ảnh“Hà Nội trong tôi” lần thứ 4.
Triển lãm gồm 120 tác phẩm của 36 tác giả phản ánh đa dạng, muônmàu về Hà Nội, đặc biệt có nhiều tác phẩm được ghi lại trong dịpThủ đô kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội lần thứ XVĐảng bộ thành phố Hà Nội.
Đó không chỉ là những bức ánh phản ánh khung cảnh nhộn nhịp ở các sânkhấu trung tâm, không gian quanh Hồ Gươm, các sự kiện sôi động… mà cònthể hiện được hơi thở cuộc sống, niềm phấn chấn của người dân trênkhắp mọi ngả đường, góc phố, công viên.
Tiêu biểu như tác phẩm “Đường Điện Biên Phủ trong đêm Đại lễ” (tácgiả Văn Phúc), “Quê lụa thế rồng bay” (Thái Ngọc Linh), “Khỏe và đẹp”(Trịnh Hải), “Vui ngày Đại lễ” (Trần Sơn), “Cảm xúc ngày mở đầu đạilễ” (Trịnh Hải)…
Điểm đặc biệt, tác giả của những tác phẩm được trưng bày đều làngười cao tuổi. Mặc dù không có phù hiệu, giấy mời tham gia các sựkiện chính trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội hay Đạihội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhưng các hội viên cao tuổivẫn khắc phục khó khăn, tìm mọi cách để sáng tác những bức ảnh manghơi thở của cuộc sống.
Những bức ảnh được trưng bày bày hôm nay đều mang nặng một tình yêu đốivới Hà Nội, niềm tự hào của tác giả đối với mảnh đất thủ đô ngàn nămvăn hiến, trong đó nhiều bức ảnh đã hội tụ những khoảnh khắc “rất độc”của Hà Nội trong những ngày diễn ra Đại lễ.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12/11, tại Nhà thông tin triển lãm 45Tràng Tiền./.
Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)