Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo mầm non đánh trẻ tại quận Hà Đông

Cô giáo cơ sở mầm non Ánh Dương 1, phường Phúc La đánh bé trai trong lớp do cháu tè dầm đã bị chủ cơ sở tạm thời đình chỉ công tác để xem xét và xử lý theo quy định.
 
Hà Nội: Tạm đình chỉ cô giáo mầm non đánh trẻ tại quận Hà Đông ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 28/12, bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, cô giáo cơ sở mầm non Ánh Dương 1, phường Phúc La đánh bé trai trong lớp do cháu tè dầm đã bị chủ cơ sở tạm thời đình chỉ công tác để xem xét và xử lý theo quy định.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng Giáo dục quận Hà Đông đã mời chủ cơ sở và cô giáo lên làm việc.

Sau đó, Phòng đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường, công an phường Phúc La xuống kiểm tra cơ sở và lập biên bản.

Tối cùng ngày, Phó Trưởng Phòng Giáo dục quận cùng đại diện Ủy ban nhân dân phường, chủ cơ sở, cô giáo và mẹ của cô giáo đến nhà cháu bé thăm hỏi, cô giáo và chủ cơ sở đã xin lỗi gia đình.

Cơ sở mầm non Ánh Dương 1 có 80 trẻ theo học. Cô giáo đánh bé trai là N.T.M, sinh năm 1995. Bé trai là P.G.Đ sinh năm 2012.

Cô M. đã biết lỗi và mong nhận được sự bao dung của gia đình cháu Đ.

Gia đình cháu Đ. cũng thông cảm với cô giáo và nhà trường đồng thời cho cháu đi học trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.