Hai nhân viên Liên hợp quốc bị bắn chết tại Somalia

Hai nhân viên làm việc cho Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm đã bị sát hại tại một sân bay ở miền Trung Somalia.

Hai nhân viên làm việc cho Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) đã bị sát hại tại một sân bay ở miền Trung Somalia ngày 7/4.

Theo giới chức Somalia, hai nhân viên người Anh và Pháp đã bị bắn chết khi vừa tới một sân bay ở Galkayo, thành phố nằm trên đường biên giới giữa Somalia và khu vực ly khai Puntland.

Một nguồn thạo tin cho biết hai nhân viên của Liên hợp quốc tới Somalia để thảo luận với chính quyền Modadishu về việc điều chỉnh hệ thống chuyển tiền mới cho quốc gia Bắc Phi này. Hiện chưa rõ động cơ đằng sau vụ sát hại. Nhóm phiến quân al-Shabaab có quan hệ với al-Qaeda, thường tiến hành các vụ tấn công tương tự, lên tiếng ủng hộ nhưng không thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Ngoại trưởng Anh William Hague xác nhận có công dân các nước này bị sát hại tại Somalia, lên án hành vi ám sát các nhân viên Liên hợp quốc, đồng thời hối thúc giới chức Somalia điều tra vụ việc.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại đối với vụ sát hại các nhân viên của UNODC và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Ông Ban Ki-moon cũng hối thúc các cơ quan hữu quan Somalia nhanh chóng điều tra vụ việc và đưa thủ phạm ra trước pháp luật.

Các nhân viên của Liên hợp quốc thường là mục tiêu tấn công tại Somalia, nơi chính phủ quốc gia Bắc Phi này đang phải đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của phiến quân al-Shabaab.

Mặc dù đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu từ năm 2011, nhóm al-Shabaab vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu nhằm vào quan chức chính phủ cũng như các công dân nước ngoài tại đây.

Hồi tháng Hai vừa qua, sáu người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào phái bộ Liên hợp quốc tại Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.