Lật tẩy khoang chứa bí mật giấu rắn trên xe khách

Tự tạo các khoang ngầm trong xe khách, Trung bí mật “nhốt” 28 cá thể rắn hổ mang chúa tự nhiên để vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội.
Tự tạo ra các khoang chạy ngầm trong xe khách, Trung bí mật “nhốt” 28 cá thể rắn hổ mang chúa tự nhiên để vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội đây là một thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, sáng sớm ngày 3/8, Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội Tuần tra dẫn đoàn công an thành phố và Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển động vật quý hiếm từ Nam ra Bắc. [Phát hiện xe khách liên tỉnh chở rắn hổ mang chúa] Vào thời điểm này, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 47B-000.79 tại ngã ba Pháp Vân-Quốc lộ 1B đã bất ngờ phát hiện 8 bao tải dứa màu xanh chứa nhiều cá thể rắn hổ mang được ngụy trang kỹ trong xe. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện thêm 335 kg gỗ trắc trong các khoang chứa này. Theo trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội, điểm đặc biệt nhất của vụ việc là chủ hàng đã tự tạo ra những khoang chứa hàng ngầm trong xe khách để giấu và vận chuyển động vật, gỗ quý từ địa phận tỉnh Đắk Lắk ra Hà Nội.
Lật tẩy khoang chứa bí mật giấu rắn trên xe khách ảnh 1

Khoang chứa rắn được ngụy trang kỹ (Ảnh: Đội 6, Cảnh sát môi trường Hà Nội)
Cụ thể, Trung tá Sơn cho biết: Ban đầu khi dừng phương tiện để kiểm tra, đối tượng vận chuyển là Trần Quốc Trung (sinh năm 1987, trú tại Tây Sơn, Bình Định) không thừa nhận trên xe có rắn hổ mang cũng như gỗ quý. “Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện đối tượng đang cất giấu gỗ và rắn ở khu vực nào. Mặc dù vậy, do đã thực hiện công tác trinh sát từ trước nên chúng tôi đã nhanh chóng vạch trần thủ đoạn của Trung,” Trung tá Sơn nói. Kết quả, khi lật toàn bộ phần giường nằm cuối xe, cơ quan công an phát hiện Trung đã “cải tạo” khu vực này thành một hầm ngầm chứa đầy gỗ quý. Ngoài ra, bộ phận chứa nước làm mát dưới ghế lái cũng được “ngụy trang” để biến thành khoang rỗng, chứa 8 bao tải rắn hổ mang chúa bên trong. “Những khoang, hầm này được Trung, vốn là con trai của chủ xe, sử dụng hết sức tinh vi khiến hàng chục hành khách di chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội hoàn toàn không hề hay biết mình đang… đi cùng với rắn,” một điều tra viên cho biết.
Lật tẩy khoang chứa bí mật giấu rắn trên xe khách ảnh 2
Khoang chứa gỗ trắc (Ảnh: Đội 6, Cảnh sát môi trường Hà Nội)
Điều đáng nói hơn, qua giám định, cơ quan chức năng kết luận toàn bộ số hổ mang chúa này đều là rắn tự nhiên. Ngay trong chiều cùng ngày, toàn bộ số rắn hổ mang chúa trên đã được Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Sóc Sơn (Hà Nội) quản lý theo thẩm quyền. Nhận định về phương thức vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã từ Nam ra Bắc mới này, trung tá Sơn cho hay: Tính từ đầu năm 2013, đây là vụ thứ hai các đối tượng sử dụng xe khách để đưa rắn hổ mang chúa tự nhiên từ địa phận tỉnh Đắk Lắk ra Hà Nội. Trước đó, ngày 16/5/2013, đội 6 cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1980, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) khi Thanh đang chở 95 kg rắn hổ mang vừa nhận từ một xe khách chạy tuyến Đắk Lắk-Hà Nội. Theo Phòng Cảnh sát môi trường thành phố, số rắn trên sau khi “xuống xe” sẽ được chuyển về Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hoặc huyện Phúc Thọ, Hà Nội để nuôi. Hiện, các vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.
Clip Cảnh sát môi trường lật tẩy thủ đoạn vận chuyển hổ mang chúa


Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục