Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam sẵn sàng vươn ra biển lớn
Chỉ một thời gian ngắn nữa, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, đơn vị độc lập đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan.
Chỉ một thời gian ngắn nữa, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, đơn vị độc lập đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" Việt Nam thực hành diễn tập mô phỏng trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN)
Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" Việt Nam diễn tập xử lý tình huống y tế trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN)
Chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam giới thiệu mô hình triển khai bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN)
Các chiến sỹ "mũ nồi xanh" Việt Nam diễn tập xử lý tình huống y tế trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. (Ảnh: Nguyễn Xuân Khu/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia bày tỏ cảm ơn Việt Nam, Thái Lan giúp đào tạo ngoại ngữ cho lực lượng "mũ nồi xanh" cũng như sự hỗ trợ của Mỹ và một số quốc gia khác đã giúp huấn luyện quân đội Campuchia
Đoàn Bộ Quốc Phòng Việt Nam do Thứ Trưởng, Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu tham dự hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc diễn ra tại London.
Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan trong vài tháng tới.