Văn Quyết đã có bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam ở AFF Cup 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam có màn ngược dòng quả cảm 2-1 trước chủ nhà Malaysia ngay trên sân Shah Alam ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014.
Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Miura đã giành được ưu thế rất lớn trước trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 11/12 tới. Một kết quả hòa ở lượt về là vừa đủ cho đội tuyển Việt Nam.
Ở trận đấu này, Safiq Rahim đưa Malaysia đưa Malaysia vượt lên dẫn trước từ chấm 11 đầy tranh cãi. Tuy nhiên, đến phút 33, Huy Toàn đã có bàn thắng gỡ hòa sau tình huống băng vào dứt điểm quyết đoán.
Phút 60, Văn Quyết đã có pha xử lý bóng tinh tế, trước khi cứa lòng hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Malaysia và Việt Nam đã từng gặp nhau 7 lần trong lịch sử Tiger Cup/AFF Cup. Sau 7 lần đối đầu, Việt Nam thắng 3, thua 2 và hòa 2.
Việt Nam đăng quang giải đấu này vào năm 2008, trong khi Malaysia cũng từng lên ngôi vào năm 2010.
Ở trận đấu này, Malaysia không có Mohd Amri Yahyah và Shukor Adan vì án phạt, còn Việt Nam thiếu vắng Minh Tuấn với lý do tương tự. Ngoài ra, khả năng ra sân của Xuân Thành (Việt Nam) vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương.
Sân vận động Shah Alam, nơi diễn ra trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam.
Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Miura khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết."
Ở trận giao hữu giữa hai đội diễn ra vào ngày 16/11 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã ngược dòng đánh bại Malaysia 3-1.
Trong khi đó, huấn luyện viên Dollah Salleh cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới trận đấu và tất nhiên tất cả các cầu thủ cũng đang hướng về trận đấu này và hy vọng rằng chúng tôi sẽ mang đến một điều đặc biệt trong dịp này."
Đội hình thi đấu
Ở trận đấu này, Công Vinh tiếp tục được huấn luyện viên Miura tin tưởng, thậm chí còn trao cho anh băng thủ quân do Tấn Tài ngồi băng ghế dự bị. Trong khi đó, thủ quân của Malaysia là Safiq.
Văn Quyết, niềm hy vọng của tuyển Việt Nam. (Nguồn: Zing)
Trận đấu bắt đầu. Malaysia là đội giao bóng trước.
Phút thứ 3: Việt Nam chủ động dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút thứ 4: Hoàng Thịnh có cơ hội để mở tỷ số, nhưng tiếc là cú sút của anh lại đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.
Phút thứ 8: Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời bình tĩnh tổ chức tấn công để tạo ra sức ép lên phần sân đội chủ nhà.
Phút thứ 10: Công Vinh sút bóng khá nhẹ, không gây khó cho thủ thành Khairul Fahmi Che Mat.
Phút 12: Malaysia có tính huống tấn công rất nguy hiểm
Phút 13: Malaysia được hưởng penalty đầy tranh cãi, khi trọng tài cho rằng Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay.
Phút 14: Trên chấm 11m, Safiq đã không quá khó khăn đánh bại Nguyên Mạnh, để mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.
Phút 16: Công Vinh sút bóng ở góc hẹp không thành công.
Phút 19: Malaysia có tình huống tấn công đơn giản, nhưng lại khá nguy hiểm. Rất may, thủ thành Thanh Bình đã băng ra phá bóng giải nguy.
Phút 27: Muslim nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Công Vinh.
Phút 30: Safee Sali có pha băng lên dũng mãnh, nhưng Tiến Thành đã chơi xuất sắc để cản phá pha bóng này.
Phút 33: Huy Toàn đã mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam, sau pha dứt điểm quyết đoán.
Phút 34: Công Vinh có cơ hội thuận lợi, nhưng tình huống xử lý bóng của anh hơi châm nên đã bị đối phương cản phá.
Phút 42: Đội tuyển Việt Nam vẫn đang chơi ép sân chủ nhà.
Hiệp 1 được bù giờ 2 phút.
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 55: 10 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi chắc chắn, bình tĩnh trong những tình huống lên bóng, buộc đội chủ nhà phải chơi thấp.
Phút 59: Thành Lương được rút ra sân va người thay anh là Mạc Hồng Quân.
Phút 60: Văn Quyết có pha xử lý bóng tinh tế, trước khi tung ra cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Một pha tranh bóng giữa hai đội. (Ảnh: TTXVN phát)
Phút 66: Mạc Hồng Quân có đường chuyền thuận lợi cho Công Vinh, nhưng cầu thủ chủ nhà đã chơi lăn xả để ngăn cản cú sút của tiền đạo người xứ Nghệ.
Phút 69: Safiq Rahim của Malaysia đã phải nhận thẻ vàng sau pha khi có hành vi thô bạo với cầu thủ Việt Nam.
Phút 73: Mạc Hồng Quân có pha xử lý bóng, rồi tung ra cú sút nhưng không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà.
Phút 77: Mạc Hồng Quân nhận thẻ vàng.
Phút 80: Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội.
Tuyển Việt Nam chơi tốt hơn so với chủ nhà. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Phút 85: Chất lượng của trận đấu đang bị ảnh hưởng khá nhiều. Malaysia đang nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng.
Phút 88: Hoàng Thịnh bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ của chủ nhà.
Phút 89: Tiến Thành nhận thẻ vàng.
Hiệp 2 được bù giờ 5 phút.
Trong 5 phút bù giờ, Malaysia liên tục tấn công. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1.
Huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Dollah Salleh đã có những đêm không ngủ trong bốn ngày qua do suy nghĩ về trận bán kết lượt đi AFF Cup với Việt Nam tại sân vận động Shah Alam.
Thủ môn Khairul Fahmi Che Mat của Malaysia đã cam kết không để lọt lưới bàn nào trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà hôm nay (7/12).
Nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết, U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết và sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba với đối thủ U23 Hàn Quốc.
Nhiều người hâm mộ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nói riêng và người dân cả nước nói chung đều bày tỏ niềm tin vào khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik tiếp tục cất Đình Bắc trên ghế dự bị và lựa chọn Công Phương thay cho tiền đạo mang áo số 7, hai vị trí còn lại trên hàng công được thầy Kim giữ nguyên là Ngọc Mỹ và Nguyễn Lê Phát.
Cái tên Phạm Minh Phúc được người hâm mộ cả nước nhắc đến nhiều sau trận tứ kết U23 châu Á 2026 vừa qua, nhưng với người dân Bạch Đằng Giang, từ lâu em đã trở thành niềm tự hào của cả khu phố.
Kaito Koizumi tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước U23 Hàn Quốc để giành quyền vào chung kết U23 châu Á 2026.
Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.
Tân Hoa xã nhận định trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026 sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa “những ngọn giáo sắc bén” và “những tấm khiên vững chắc."
Không chỉ là đội bóng duy nhất toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, đoàn quân của Huấn luyện viên Kim Sang Sik còn thiết lập một chuỗi kỷ lục ấn tượng, phản ánh rõ sự vượt trội so với U23 Trung Quốc.
Trước bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, không khí cổ vũ lan tỏa mạnh mẽ. Fanpage FIFA gợi lại kỳ tích Thường Châu 2018, đặt hai thế hệ U23 Việt Nam cạnh nhau như lời tiếp lửa trước trận đấu.
Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City vào lúc 22g30 hôm nay (20/1, theo giờ Việt Nam).
Đối đầu với hàng phòng ngự tốt nhất kể từ đầu giải của U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm để lần thứ 2 giành quyền vào chung kết giải đấu.
Trước thềm trận bán kết với đối thủ U23 Trung Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh chiến thắng 1-0 ở Giải Giao hữu Panda Cup sẽ tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam.
Đa số ý kiến truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan thể hiện sự “tâm phục, khẩu phục” đẳng cấp của Việt Nam và dự báo một chiến thắng cho các chiến binh sao vàng tại trận bán kết sắp tới.
Màn đối đầu chiến thuật đỉnh cao giữa "mũi giáo" sắc bén của HLV Kim Sang Sik và "tấm khiên thép" từ Đông Á được chờ đợi trong trận bán kết VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam-U23 Trung Quốc ngày 20/1.
Trước cuộc chạm trán U23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc đã chỉ ra những điểm mạnh - yếu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhằm giúp đội nhà tìm kiếm tấm vé vào chung kết U23 châu Á.
Barcelona chỉ còn hơn kình địch Real Madrid đúng 1 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga mùa này sau khi bất ngờ thất bại 1-2 trước Real Sociedad.
Arsenal đã không thể tận dụng cơ hội trong bối cảnh Manchester City thua Quỷ đỏ ở vòng 22 để tạo khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
U23 Trung Quốc trở thành đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026 sau khi có chiến thắng lịch sử trước U23 Uzbekistan bằng loạt sút luân lưu may rủi.
Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết, fanpage của FIFA đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Có một giấc mơ đang chờ được hoàn thành…”.
Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport nhận định U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại một đối thủ mạnh như UAE, qua đó lần thứ hai góp mặt ở bán kết giải đấu kể từ kỳ tích năm 2018.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các giải đấu trẻ - trong đó có Vòng chung kết U23 châu Á - không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự.
Báo Sports giật tít đầy ấn tượng: “Phép màu Kim Sang Sik đang làm rung chuyển châu Á;" trong khi Cổng thông tin sports.nate nhấn mạnh “Kim Sang Sik lại tỏa sáng cùng bóng đá Việt Nam."