Dưới góc nhìn của thế hệ gen Z tại các giảng đường đại học khu vực tỉnh Nghệ An, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một thủ tục hành chính mà là dấu mốc trưởng thành chính trị quan trọng.
Với những cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai đất nước.
Từ "giảng đường xanh" đến ngày hội non sông
Những ngày giữa tháng 3/2026, không khí chào đón ngày bầu cử tại Trường Đại học Vinh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ là những giờ lên lớp chuyên môn, câu chuyện về ngày hội của toàn dân đã len lỏi vào từng phòng ký túc xá, từng nhóm thảo luận của sinh viên.
Là đơn vị có bề dày truyền thống với hơn 19.000 sinh viên, Trường Đại học Vinh năm nay được chọn làm điểm bầu cử cho khu dân cư khối 6, phường Trường Vinh. Tại Hội trường A - tâm điểm của hoạt động bầu cử, danh sách hơn 1.000 cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của 21 ứng cử viên đã được niêm yết trang trọng từ sớm.
Thầy Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú, Trường Đại học Vinh chia sẻ về chiến dịch "gõ cửa từng phòng" để tuyên truyền bầu cử: "Chúng tôi tận dụng cả những giờ nghỉ trưa để gặp gỡ các em. Mục tiêu không chỉ là phổ biến quyền và nghĩa vụ theo luật định, mà là giúp các em hiểu rằng mỗi lá phiếu đều mang sức nặng của sự lựa chọn đại diện cho ý chí nhân dân."
Việc tiếp cận trực tiếp giúp xóa đi sự bỡ ngỡ của những tân cử tri. Đối với phần lớn sinh viên, đây là lần đầu tiên các em được cầm trên tay tấm thẻ cử tri - vật chứng khẳng định quyền tự quyết của công dân đối với vận mệnh quốc gia.
Không dừng lại ở việc đi bầu cho đủ số lượng, thế hệ Gen Z đang thể hiện một tư tưởng chính trị rất chủ động và thực tế. Các em không ngại tìm hiểu sâu về chương trình hành động của các ứng cử viên để "chọn mặt gửi vàng."
Sinh viên Lê Thùy Hương (lớp Luật K64) tâm sự rằng bản thân đã chủ động nghiên cứu kỹ các quy trình, quyền lợi và nghĩa vụ từ trước. Hương chia sẻ: "Lần đầu tham gia bầu cử là một trải nghiệm rất ý nghĩa. Qua lá phiếu, em muốn góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất, những người thực sự nói lên tiếng nói của nhân dân."
Ở một góc nhìn khác, cử tri trẻ Nguyễn Thu Giang (sinh viên K66 khoa Ngữ văn) lại mang theo những trăn trở về ngành giáo dục khi nghiên cứu danh sách ứng cử viên.
Là một giáo viên tương lai, Giang đặc biệt quan tâm đến các chính sách về chế độ cho giáo viên, chính sách thu hút nhân lực về vùng khó khăn và cải thiện điều kiện dạy học. Giang và các bạn đều mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ thực sự tâm huyết với sự nghiệp trồng người, tạo ra một môi trường giáo dục tốt hơn cho thế hệ mai sau.
Trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên số
Tại Trường Đại học Y khoa Vinh, không khí chuẩn bị cũng khẩn trương không kém dù nhà trường không tổ chức điểm bầu cử riêng. Hơn 700 sinh viên nội trú tại đây sẽ cùng tham gia bỏ phiếu với nhân dân khối Trung Hưng tại nhà văn hóa khối.
Điểm mới trong công tác bầu cử năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Sinh viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân, giúp công tác đối soát cử tri trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.
Em Trần Tú Uyên (sinh viên lớp B15C Điều dưỡng), một cử tri xa quê từ Phú Thọ, không giấu nổi sự xúc động. Dù không thể về quê, nhưng em thấy rất ấm lòng khi được nhà trường tạo điều kiện bầu cử ngay gần ký túc xá.
Vừa tròn 18 tuổi đã được thực hiện quyền công dân tại một vùng đất mới là kỷ niệm không bao giờ quên đối với bản thân em. Để đảm bảo tính kỷ cương, cô giáo Bùi Thị Hồng Thu, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Đại học Y khoa Vinh nhấn mạnh rằng sau khi đi bầu, sinh viên cần nộp lại thẻ cử tri có dấu xác nhận để nhà trường theo dõi.
Đây là cách để rèn luyện ý thức trách nhiệm và tinh thần tham gia các hoạt động chính trị-xã hội cho giới trẻ. Một nét đặc biệt trong kỳ bầu cử tại Nghệ An là sự xuất hiện của các ứng cử viên đến từ chính môi trường sư phạm và y khoa.
Điển hình là thầy Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh và cô giáo Nguyễn Thị Nga (giảng viên của trường) tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh.
Thầy Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ đầy tâm huyết về sứ mệnh kép: "Với 28 năm công tác, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của một thầy thuốc và một thầy giáo. Nếu được tín nhiệm, tôi mong muốn đóng góp chuyên môn y khoa và kinh nghiệm quản lý để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà."
Sự hiện diện của những người thầy trong danh sách ứng cử viên không chỉ là niềm vinh dự của nhà trường mà còn là động lực để sinh viên tin tưởng hơn vào hệ thống đại diện. Các em thấy được hình ảnh những người trí thức gần gũi, sẵn sàng gánh vác việc nước.
Ông Lê Minh Giang, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Vinh khẳng định việc lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác là nền tảng để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.
Cô Bùi Thị Hồng Thu, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Đại học Y khoa Vinh cũng nhìn nhận: Đây là dịp để lực lượng trí thức trẻ thể hiện trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm đến các vấn đề chính trị của đất nước. Sự nhiệt huyết của các em sẽ góp phần cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Khi những băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực rỡ được treo lên dọc các trục đường vào ký túc xá cũng là lúc sức trẻ đang sục sôi hướng về ngày hội lớn.
Mỗi lá phiếu của sinh viên Gen Z sẽ là một viên gạch xây dựng nên ngôi nhà chung của dân tộc, bắt đầu từ sự lựa chọn trách nhiệm của những "công dân tuổi 18"./.
Người dân Thủ đô háo hức đón chờ bầu cử trong ngày hội non sông
Bước vào giai đoạn “nước rút” của cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, đảm bảo trang trọng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.