Người Việt sớm ổn định cuộc sống sau động đất

Sau động đất 8,9 độ Richter chiều 11/3, ở Nhật Bản, nhiều người Việt đang nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Sau trận động đất mạnh 8,9 độ Richter xảy ra chiều 13/3, nhiều người Việt Namsinh sống, làm việc và học tập vẫn chưa hết bàng hoàng và đang nỗ lực khắc phụckhó khăn để sớm khôi phục cuộc sống bình thường.

Vietnam+ đã kịp tìm hiểu cuộc sống của một số người Việt Nam hiệnđang làm việc và học tập ở Nhật Bản cùng những thông tin liên quan.

Anh Trần Bình, 41 tuổi, hiện đang làm việc ở tỉnh Saitama cho biết sau độngđất anh vội vã rời công ty để về nhà xem tình hình nhà cửa ra sao, đập vào mắtanh là cảnh tượng đồ đạc trong nhà đổ vỡ, từ bếp đến phòng ngủ và phòng làm việcđều bị xáo trộn, đồ vật nằm lăn lóc, la liệt khắp phòng.

Đường điện, nước và khí đốt đều bị gián đoạn và ngắt do tác động của trậnđộng đất trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời vào buổi đêm đang xuống rất thấp. Mãiđến 23 giờ (giờ địa phương) mới có điện, anh mới liên lạc được với bạn bè vàngười thân ở nhà để thông báo tình hình.

Nhiều bạn bè người Việt và người thân của anh phải ở lại Tokyo vì nghe nóitrên đường quốc lộ nối Tokyo với Saitama có nhiều đoạn bị hư hại nghiêm trọng,thậm chí có đoạn bị các vết nứt trên đường rộng tới 13m chiều ngang.

Khác với anh Bình, anh Nguyễn Quốc H., 34 tuổi, mới đến Nhật Bản tu nghiệp đượchai tháng đã không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày khi nói về trận động đấtlịch sử này. Hiện căn hộ của anh ở Takinogawa, quận Kita, Tokyo, điện đã đượcnối lại nhưng hệ thống khí đốt vẫn bị cắt đứt từ chiều.

Toàn bộ bảy người Việt Nam sống ở khu nhà này hiện vẫn an toàn. Anh H. và cácđồng hương Việt Nam buộc phải tạm hài lòng với một ít mỳ tôm dự trữ do không đunnấu được và đồ ăn ở các siêu thị quanh chỗ ở đã bị “vét sạch” từ chiều.

Còn chị Thủy, du học sinh Việt Nam, 23 tuổi, hiện đang học tại Trường Nhật ngữMeros (Ikebukuro) cho biết chị phải mất gần sáu tiếng mới về được đến nhà do hệthống xe điện ở Tokyo bị ngừng hoạt động.

Chị sẽ phải tạm hoãn chuyến bay về Việt Nam thăm gia đình vào cuối tuần nàyđể lo dọn dẹp và sửa chữa những hỏng hóc tại nơi.

Chị Kim Anh, tu nghiệp sinh ở Nhật Bản, 33 tuổi, bày tỏ lo âu vì đã nửa ngàytrôi qua mà tin tức về cô bạn thân của chị ở tỉnh Fukushima, miền Đông Nhật Bản,nơi chịu tác động mạnh nhất bởi động đất và sóng thần, vẫn bặt vô âm tín. Chị đãgọi điện thoại liên tục từ chiều nhưng lúc nào cũng thấy báo mất sóng./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cô Lê Diệu Huyền - Việt kiều tại Australia, trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Sydney. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tết Quê hương trong trái tim bà con kiều bào Australia

Kiều bào xa Tổ quốc tổ chức những cái Tết rất Việt và những buổi gặp mặt đầu Xuân tại nước sở tại, làm ấm áp thêm tình quê hương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết của những người con xa xứ.