Nhà văn kiêm họa sỹ vẽ tranh minh họa người Argentina Marisol Misenta ngày 26/3đã trở thành chủ nhân giải thưởng văn học thiếu nhi Astrid Lindgren MemorialAward nhờ những tác phẩm sách tranh "tràn đầy năng lượng và bùng nổ cảm xúc."
Tại lễ công bố giải thưởng, hội đồng chấm giải nhận xét các tác phẩm củaMisenta hài hước, dí dỏm với nhiều tình tiết bất ngờ, giọng văn tinh tế đan càikhéo léo tư tưởng triết lý sâu sắc.
Misenta, còn được biết đến với bút danhIsol, trong những câu chuyện của mình luôn đứng về phía những đứa trẻ, nhìn thếgiới qua đôi mắt trẻ thơ và bóc trần những ngớ ngẩn của thế giới người lớn.
Misenta, năm nay 41 tuổi, khởi nghiệp từ năm 1997 với cuốn truyện "Vida dePerros" (tạm dịch "Cuộc đời loài chó"). Đến nay bà đã cho ra đời 10 cuốn sách thiếu nhi và tự vẽ tranh minh họa.
Bà còn là người minh họa cho tác phẩm của nhiều nghệ sỹ khác như nhà thơArgentina Jorge Lujan và tiểu thuyết gia người Mỹ Paul Auster. Tranh của Misentamang lại cho độc giả ấn tượng là tranh vẽ của trẻ em, phản ánh tư tưởng của bàvề nghệ thuật, cho rằng một tác phẩm nghệ thuật đích thực cần có cả tính nghệthuật cũng như chứa đựng niềm vui.
Nữ tác giả cho biết bà thích đùa nghịch với ngôn từ và gây bất ngờ chongười đọc, bà mong muốn các tác phẩm của mình được cả trẻ em và người lớn yêuthích. Hiện Misenta chưa có kế hoạch gì với số tiền thưởng trị giá khoảng780.000 USD.
Giải thưởng Astrid Lindgren Memorial Award là giải thưởng văn học thiếunhi lớn nhất thế giới, được đặt theo tên của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren,tác giả của bộ truyện "Pippi Longstocking" (Pippi tất dài) nổi tiếng. Lễ traogiải sẽ được tổ chức ngày 27/5 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển./.
(TTXVN)