Nhật dùng chuyên cơ đưa nạn nhân khủng bố về nước

Chuyên cơ của chính phủ chở thi thể 9 công dân Nhật Bản và 7 nạn nhân sống sót sau vụ bắt cóc ở Algeria đã về đến Tokyo sáng 25/1.
Chiếc chuyên cơ của chính phủ mang theo thi thể của chín công dân Nhật Bản và bảy người còn sống sót sau cuộc khủng hoảng bắt cóc con tin cuối tuần trước ở Algeria đã về đến Tokyo sáng 25/1.

Chiếc chuyên cơ này về tới Tokyo chưa đầy một ngày sau khi nạn nhân thứ 10 người Nhật Bản được xác nhận đã chết.

Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp các quan chức cao cấp tại Văn phòng Thủ tướng để nghe báo cáo của Thứ trưởng ngoại giao Shunichi Suzuki, người vừa thăm Algeria với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng Shinzo Abe, về tình hình ở nước này.

[Nhật xác nhận 10 công dân đã thiệt mạng ở Algeria]


Các thành viên chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin. Phát biểu tại cuộc họp, thủ tướng Shinzo Abe đã lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo của bọn khủng bố.

Cảnh sát Nhật Bản có kế hoạch tiến hành khám nghiệm các tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong. Thứ trưởng Minoru Kiuchi vẫn đang ở lại Algeria để xác định số phận của tất cả các nạn nhân người Nhật Bản và sẽ trở về với thi thể của nạn nhân cuối cùng trên một máy bay thương mại.

Tất cả 17 công dân Nhật Bản đã làm việc cho công ty JCG có trụ sở chính tại Yokohama. Chủ tịch JCG Koichi Kawana, người đã có chuyến công tác đột xuất tới Algeria trong mấy ngày qua, cũng đã trở về Nhật Bản trên chiếc chuyên cơ chính phủ và sẽ tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở công ty này.

Nhà máy khí đốt In Amenas, một liên doanh giữa hãng dầu khí BP, công ty dầu khí Statoil của Na Uy và công ty dầu khí quốc gia Algeria, đã bị các tay súng Hồi giáo chiếm ngày 16/1 và nhiều nhân viên người nước ngoài đã bị bắt làm con tin trong nhà máy này.

Quân đội Algeria đã tấn công nhóm vũ trang này vài ngày sau đó và tiêu diệt nhiều tay súng Hồi giáo, nhưng nhiều con tin người nước ngoài đã thiệt mạng, trong đó có 10 công dân Nhật Bản./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục